Cảm Xúc

878

 

 

Trời đêm nay sương mù giăng đỉnh núi

Sao lung linh, gió heo hắt từng cơn

Tôi một mình nghe tất cả nổi buồn

Về xâu xé mảnh linh hồn bé nhỏ.

 

Ôi hối hận!- Những tháng ngày xưa đó

Tôi mãi mê trong cuộc sống vô tình

Khi xung quanh còn muôn vạn sinh linh

Chưa được cứu thoát gông xiềng ma quỉ.

Họ khao khát Niềm tin và Chân lý,

Trong cuộc đời đầy lừa lọc, đau thương

Hồn ngác ngơ lạc lõng giữa đêm trường

Không lý tưởng, không niềm tin, hi vọng.

Nào biết Chúa – Đấng Toàn năng, Hằng sống

Sẵn ban ơn kẻ tin đến Danh Ngài.

Xóa tội tình, ban hi vọng tương lai

Đời đổi mới – Làm con Thần Thượng Đế

 

Tôi lặng lẽ, cúi đầu tuôn giọt lệ

Dâng Giê-xu lời hứa nguyện chân thành:

Hôm nay con nguyền hiến cả ngày xanh

Để rao báo Danh Ngài ra khắp chốn.

   

                         

HUYỀN GIANG

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.