Cảm Tạ Ơn Sâu

846

 

Lìa bỏ thiên cung chốn huy hoàng

Chúa đã lâm phàm cứu nhân gian

Bởi cớ loài người sa chước quỷ

Trái cấm ăn vô để tội tràn

 

Tội lỗi bao trùm cả thế gian

Nam, bắc, đông, tây máu lệ chan

Loài người chìm đắm trong dục vọng

Hạnh phúc xa vời… chỉ thở than!!

 

Bao người cố sức để thoát ra

Khỏi bể trần ai, khỏi ách ma

Tu trì, khắc khổ theo tôn giáo

Thiên đàng phước hạnh vẫn vời xa!

 

Lắm lúc bình tâm ta hỏi ta

Làm sao để thoát khỏi đường tà

Triết lý đưa mình xa thực tế

Chân lý đi tìm mãi chưa ra

 

Chúa biết con người thật vô phương

Mệt mỏi, ưu tư bởi lạc đường

Cha ban Cứu Chúa Giê-xu đến

Ngài là Chân lý, Đấng Yêu thương

 

Ngài là Chân lý, Đấng Yêu thương

Thiên Chúa Ngôi Hai chính con đường

Con đường Chúa mở qua thập giá

Giải cứu con người thoát ma vương

 

Chúa chết thập hình tuôn huyết ra

Chỉ vì tội lỗi của chúng ta

Chiến thắng tử thần Ngài lại sống

Tin Lành cứu rỗi mãi đồn xa

 

Hai ngàn năm lẻ nhớ Chúa xưa

Giáng xuống trần gian chốn hang lừa

Chịu chết thập hình thân đau đớn

Ơn sâu, cảm tạ mấy cho vừa.


 

Mục sư Võ Đình Đán

Tam Kỳ, 12/10/2012

 

Bài trướcBài 28: Áp-Ra-Ham Và Vua A-Bi-Mê-Léc
Bài tiếp theoUBCĐGD – Giới Thiệu Sách Mới