Bài thứ 76: Vào Nơi An Nghỉ

596

Đọc Hê-bơ-rơ 4:1-10

Câu căn bản: Vì thế, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn đó, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được tiêu chuẩn. (câu 1).

 

 

Suy niệm: Tin mừng về vào an nghỉ nơi đất hứa Ca-na-an đã giảng cho dân Do-thái nhưng họ vẫn không được vào đó vì họ không tin. Họ nghĩ đến quân thù là loại người khổng lồ, còn họ khác nào cào cào, vì họ loại Chúa ra khỏi. Khi nương cậy vào sức toàn năng của Chúa, chúng ta sẽ thấy ngược  lại.

 

Đối với tất cả chúng ta ngày nay, Chúa Cứu Thế hứa ban cho sự an nghỉ, không phải an nghỉ của đời sau mà thôi, nhưng ngay trong đời này nữa. Hãy đọc câu 3 và câu 11. Đây là an nghỉ khổi gánh nặng tội lỗi, an nghỉ khỏi ưu tư và lo lắng, khỏi lo sợ và khó chịu. Cuộc an nghỉ xẩy ra khi ta trao hết mọi lo lắng cho Chúa và nhận lãnh từ Chúa tất cả những nhu cầu của chúng ta.

 

Chúng ta đã trải nghiệm việc đó chưa?

 

Lý do chưa được an nghỉ được ghi trong câu 6, đó là: “Còn những người trước đây đã nghe Tin Lành nhưng không được vào đó vì không vâng lời.” Không vâng lời thì tất nhiên là không tin; nhưng khi đã tin thì chắc chắn là vâng lời.

 

Chúa Giê-xu đã làm xong sự chuộc tội trên thập giá khi Ngài tuyên bố: “Xong rồi” (câu 10) Chúng ta tin nhận công lao cứu chuộc của Chúa thì được hưởng an nghỉ trọn vẹn trong Chúa.

 

Bài trướcHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Các Giáo Phẩm Tỉnh Đăk Lăk
Bài tiếp theoBài thứ 77: Thương Xót Và Ân Điển