Bài thứ 46: Chúa Biết Rõ

607

Đọc Hê-bơ-rơ 2:10-18

Câu căn bản: “Vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ.” (câu 18).

 

 

Suy niệm:  Hôm nay chúng ta xét đến quyền năng của Chúa Cứu Thế giúp chúng ta khi chúng ta bị cám dỗ.  Cám dỗ thử thách lớn nhất là những thần tượng của chúng ta, là những thứ muốn điều khiển cuộc đời chúng ta.  Chúng ta thường vi phạm điều răn thứ nhất, đó là bị cám dỗ thờ phượng những thần tượng khác hơn là Chúa.  Nhiều khi thần tượng ấy lại là chính mình, cái ích kỷ của mình nữa.  Tất cả những cám dỗ khác đều từ đó xuất phát.  Khi chúng ta tự quản lý đời mình và cố điều khiển vở diễn của đời sống, chúng ta dễ lâm vào tình thế ăn nói và hành động trái ngược với quan hệ giữa Chúa và mình, và làm cho cuộc sống trở thành rối loạn.  Chúng ta nên nhớ rằng Chúa không dẫn chúng ta vào cám dỗ, vì quanh chúng ta đã có đủ loại cám dỗ rồi.  Gia-cơ dạy rằng: “..chính Chúa không cám dỗ ai.  Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ.  Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết.” (Gia-cơ 1:3-5).

 

Chúng ta tin rằng Chúa luôn ở với chúng ta, kể cả trong cơn cám dỗ.  Sự có mặt của Chúa không phải chỉ cho chúng ta gương sáng, nhưng còn để tăng cường can đảm nữa.  Có những điều chúng ta không bao giờ dám làm nếu có mặt Chúa ở đó.  Chúng ta không dám nói hay làm điều sai trái khi Chúa hiện diện.  Nhưng hơn thế nữa, khi chúng ta bị áp lực của cám dỗ làm cho yếu nhược, Chúa thực sự sẽ can thiệp và giúp cho chúng ta can đảm kháng cự cám dỗ.  Chúa biết chúng ta bị cám dỗ như thế nào, vì Ngài từng kinh nghiệm cám dỗ.  Sứ đồ Phao-lô dạy: “Những thử thách (cám dỗ) đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người.  Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu!  Nhưng trong thử thách (cám dỗ) Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (1 Cô-rinh-tô 10:13).

 

Muốn thắng cám dỗ chúng ta không lý luận, nhưng đến với Chúa, mời Chúa hiện diện luôn trong tâm hồn, như thế chúng ta không dám phạm tội và luôn có sức mạnh của Chúa để thắng cám dỗ, dù là một lời dối trá hay một hành động gian dối.

 

Bài trướcCàng Biết Chúa Hơn: Bài 3
Bài tiếp theoBài thứ 47: Chúa Có Quyền Làm Anh Em Vững Mạnh