Bài thứ 44: Bóng Tối Và Ánh Sáng

689

Đọc Thi-thiên 119:105-112

Câu căn bản: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.” (câu 105).

 

Suy niệm:  Lời Chúa là một ngọn đèn cho cuộc đời ta.  Lời Chúa cho ta ánh sáng và soi đường cho ta đi.  Lời Chúa không  tắt đi giữa những bóng tối trong đời ta, nhưng soi lối cho chân ta bước đi.  Lời Chúa định hướng cho đời ta.  Nơi nào ta chỉ thấy bóng tối thì Lời Chúa dọi ánh sáng vào.  Khi nào ta gặp nguy hiểm, Lời Chúa làm nẩy sinh trong ta tầm nhìn vào ngày mai tươi sáng.  Lời Chúa đem lại hi vọng ở nơi mà tuyệt vọng chế ngự.  Dù bóng tối của ta có dày đặc đến đâu, ánh sáng thiên thượng vẫn rạng rỡ.

 

Tôi nhớ lại một ngày kia ngồi một mình trong bàn giấy, tâm hồn trống rỗng và lòng nặng trĩu; tôi thở dài trước một rào cản khó khăn mọc lên trước mắt tôi.  Mắt phần xác nhìn vào Lời Chúa, nhưng mắt phần hồn đang run rẩy trước ngọn núi khó khăn… Vâng, tôi đang bị thử thách đè nặng!  Giữa bất an của tôi, tia sáng của Lời Chúa lóe lên cho tôi đáp án rất đầy đủ đối với nan đề của tôi!

 

Nếu hôm nay bạn đang gục ngã trong bóng tối của cuộc đời, chung quanh bạn tối tăm dày đặc, bạn có cảm nghĩ rằng không một tia sáng nào có thể soi vào … Hãy mở Lời Chúa ra, với tinh thần cầu nguyện, bạn sẽ thấy ánh sáng của Thánh Linh soi vào cõi tăm tối đó.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:  Lạy Chúa, con đến trước mặt Chúa với Lời của Ngài.  Xin Chúa dùng Lời đó phán dạy con, cho con noi theo.  Xin cho con can đảm cần thiết để vâng theo ý Chúa.  Bây giờ con đọc Lời Chúa, xin dùng ánh sáng của Ngài xua đuổi bóng tối của con.  A-men.

 

Bài trướcCàng Biết Chúa Hơn
Bài tiếp theoCác Hội Thánh Tỉnh Đăk Lăk Tổ Chức Thông Công Cho Các Bạn Thanh Niên Năm 2013