Bài thứ 273: Tin Kinh Thánh

842

Đọc Ma-thi-ơ 5:17-20

Câu căn bản: Vì thật, Ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được, cho đến lúc mọi sự được hoàn tất.  Câu 18

 

 

Suy niệm:  Không biết có bao giờ bạn nghe người ta nói rằng:  “Tôi tin Chúa Giê-xu, nhưng không tin những tác giả khác của Kinh Thánh”. Người nói câu đó là thiếu lô-gic.

Chúa Giê-xu tin lời Kinh Thánh – cho đến từng chấm hay từng nét chữ trong đó.

Chúa Giê-xu tuyên bố rằng Kinh Thánh sẽ tồn tại cho đến khi nào kế hoạch của Chúa cho thế giới này hoàn tất. Trong Giăng 10:35 Chúa còn nói: “và lời Kinh Thánh không thể huỷ bỏ được.”

 

Trong Lu-ca 11: 27,28  ghi: “Trong khi Chúa Giê-xu phán những điều ấy, có một phụ nữ từ trong đoàn dân cất tiếng thưa: ‘Phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú!’ Nhưng Chúa đáp rằng: ‘Những ai nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!”.  Chúa Giê-xu không phải chỉ muốn người ta đọc Kinh Thánh cũng như đọc bất cứ cuốn sách nào khác, nhưng Ngài muốn mọi người đọc, hay nghe lời Kinh Thánh dạy và tuân giữ.

 

Khi Chúa Giê-xu nói về Kinh Thánh, Ngài hàm ý rằng những nhân vật hay sự việc ghi lại trong Kinh Thánh là có thật. Đối với Chúa Giê-xu tất cả các vị tiên tri đều có thật. Ông Nô-ê và cơn đại hồng thuỷ là có thật. Chúa tin rằng câu chuyện về A-đam và Ê-va, thảm kịch ở Sô-đôm và Gô-mô-rơ cũng như câu chuyện Giô-na bị cá lớn nuốt là hoàn toàn có thật.

 

Chúng ta ngày nay tin Chúa Giê-xu và tin Kinh Thánh là vì chính Chúa còn tin Kinh Thánh, chúng ta không có lý do nào không tin.

 

 

Bài trướcUB CĐGD: Thông Báo Lịch 2015
Bài tiếp theoBài thứ 274: Chúa Không Lầm