Bài thứ 212: Con Đức Chúa Trời

550

Đọc Mác 3:7-12

Câu căn bản: Mỗi khi uế linh thấy Chúa, chúng đều sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên:  “Thầy là Con Đức Chúa Trời!” Câu 11.

 


Suy niệm:  Chúa Giê-xu sau mấy lần chữa bệnh và trừ quỷ đã nổi tiếng, và mọi người xa gần đều kéo đến xin chữa bệnh.  Mặt khác các lãnh đạo trong Do Thái giáo cũng đã âm mưu trừ diệt Ngài, vì ảnh hưởng của Ngài càng ngày càng lan rộng.  Chúa và các môn đệ phải tránh ra vùng bờ biển.  Chúa lên thuyền ngồi dạy đạo cho dân.

 

Người ta biết Chúa là Giê-xu, người Na-xa-rét,  Đấng giảng truyền về nước Đức Chúa Trời, chữa bệnh cho dân và trừ quỷ, nhưng chỉ có lũ quỷ dữ run sợ và xin Chúa đừng làm hại chúng (1:24) vì chúng biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, từ trời xuống trần gian.  Chính quỷ vương đã gặp Chúa và cám dỗ Ngài để phá hỏng chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời nhưng nó đã thất bại.  Quỷ sứ run sợ vì biết rằng trước sau chúng cũng sẽ bị Chúa Giê-xu tiêu diệt.

 

Nhưng dân chúng và những nhà lãnh đạo chính trị cũng như tôn giáo không biết Chúa Giê-xu thực sự là ai.  Dân chúng thì chỉ muốn được chữa lành bệnh, còn các nhà lãnh đạo chỉ lo Chúa làm mất ảnh hưởng của họ.  Điều quan trọng nhất về Chúa Giê-xu mà cả hai đám người này không biết là: Giê-xu là Con Đức Chúa Trời.

 

Nhưng sau hơn 2000 năm đa số loài người vẫn chưa biết rõ Chúa Giê-xu là ai, ngoại trừ những tín đồ của Chúa Giê-xu, là những người đã thật sự tin nhận Ngài.

 

Các sách Phúc Âm thuật tả về cuộc đời Chúa Giê-xu với mục đích chính là cho nhân loại biết rõ Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, vào đời để cứu vớt nhân loại ra khỏi tội ác và trở về làm con Đức Chúa Trời.

 

Bạn tin Chúa Giê-xu chưa?  Bạn có biết vì sao bạn tin Chúa không?

Bạn có biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, đã vào đời vì bạn hay không?

 

 

 

Bài trướcBài thứ 211: Ai Là Tội Nhân?
Bài tiếp theoBài thứ 213: Gieo Và Gặt