Bài thứ 10: Cách xử lý nan đề

1400

Đọc Phi-líp 4:4-7

Câu căn bản: Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Câu 6

 

 

Suy niệm: Bạn làm gì khi gặp nan đề? Bạn lo lắng phải không? Đa số chúng ta đều lo lắng. Nhưng lo lắng có giải quyết đượcnan đề hay không? Chắc chắn là không. Nếu lo lắng không giải quyết nan đề, thì tại sao ta lo lắng?

 

Vua Ê-xê-chia cho chúng ta một cách giải quyết nan đề.

 

2 Các Vua 19:14-15,19 ghi rằng:

Vua Ê-xê-chia nhận bức thư do các sứ giả của A-si-ri trao tận tay. Đọc xong, vua liền lên đền thờ Đức Giê-hô-va, và trải thư ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Ê-xê-chia cầu nguyện trước mặt Đức Giê-hô-va: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của  Y-sơ-ra-ên! Ngài vẫn ngự trên các Chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất….  Vậy bây giờ, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, xin giải cứu chúng con khỏi tay San-chê-ríp, để tất cả các vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Chân Thần.”

 

Chúa đã đáp lời cầu xin của Vua Ê-xê-chia như thế nào?

2 Các Vua 19:35-36 ghi:

“Ngay đêm ấy, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đánh giết 185 nghìn người trong trại quân A-si-ri. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết. San-chê-ríp, vua A-si-ri rút quân về và ở tại Ni-ni-ve.”

 

Vua Ê-xê-chia vào đền thờ đem nan đề về vua A-si-ri sắp đem đại quân tiến công Giê-ru-sa-lem dâng trình lên Chúa.

Vua Ê-xê-chia trình dâng lên Chúa nan đề của mình trước nhất. Đó là bí quyết thành công.

Nhiều khi chúng ta gặp nan đề, chạy ngược, chạy xuôi, cuối cùng mới đến xin Chúa cứu giúp. Hãy noi gương Ê-xê-chia, hãy cầu xin Chúa trước nhất, vì chỉ một mình Chúa có thể xử lý bất cứ nan đề nào theo cách hữu hiệu nhất.

 

Đừng lo lắng, nhưng hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Truyền Đạo ĐIỂU TÉ
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Phan Lập