Bài thứ 31: Hy Vọng Của Người Tin Chúa

861

Đọc 2 Phi-e-rơ 3:1-16

Câu căn bản: Thưa anh em yêu dấu, đừng quên rằng, trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm, nghìn năm như một ngày. Câu 8

 

 

Suy niệm: Năm nay Tết Giáp Ngọ trúng nhằm ngày 31-1-2014, soạn giả “Mỗi Ngày Với Chúa” xin chúc mừng bạn năm mới, xin Chúa ban nhiều ân lành cho bạn và quý gia đình.

 

Nếu bạn không thức khuya đón giao thừa, thì có thể đã mở trang này để cùng đọc Lời Chúa với nhiều độc giả khác.

 

Sứ đồ Phi-e-rơ mở đầu lá thư thứ hai với những lời như sau:

2 Phi-e-rơ 3:1-2:

Thưa anh em yêu dấu, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở để khơi dậy trong anh em một tâm trí chân thực, để khắc ghi những lời tiên báo của các tiên tri thánh cũng như những điều răn của Chúa và Cứu Chúa  chúng ta do các sứ đồ truyền lại.

Sứ đồ Phi-e-rơ muốn cho người đọc chú ý và ghi nhớ những điều Kinh Thánh dạy về sự quang lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó cũng là hy vọng của tất cả con dân Chúa xưa nay.

 

Câu 3-7- Những ngày cuối cùng là khoảng thời gian từ khi Chúa Giê-xu vào đời cho đến khi Ngài tái lâm.

Những kẻ nhạo báng là bọn giáo sư giả, những kẻ chối bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi không tôn thờ Chúa, thì những người này trở về cõi tối tăm và sống trong dục vọng như khi chưa được cứu.

Câu hỏi thách thức họ đặt ra là: Chúa hứa sẽ quang lâm, nhưng sao chưa thấy?

 

Lý do mà Chúa chưa tái lâm và chưa tận thế là vì câu 9, Chúa nhân từ muốn cho nhiều người được cứu và không muốn thấy cảnh cả thế giới bị tiêu diệt như hồi Đại Hồng Thủy xẩy ra. Ngày tận thế sẽ là một trận hỏa tai khủng khiếp tiêu diệt tất cả, và mọi công trình trên đất sẽ bị thiêu hủy.

 

Câu 11-16- Lời khuyên cho những tín đồ của Chúa Giê-xu là:

1.       Phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính trong lúc “trông đợi” ngày Chúa đến. Câu 11

2.       “Trông đợi” trời mới đất mới là nơi công chính ngự trị. Câu 13

3.       Trong khi “trông đợi” phải cố gắng sống không tì vít, không có gì đáng trách, và sống trong bình an. Câu 14

4.       Nhớ rằng “Sự kiên nhẫn của Chúa là để cứu chuộc của chúng ta”.

 

Bạn trông mong gì trong năm mới Giáp Ngọ nầy?

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa chưa tái lâm hầu cho nhiều đồng bào Việt Nam của chúng ta còn cơ hội được cứu.

 

Bài trướcHiệp Nguyện Đầu Năm Tại Tỉnh Bình Phước
Bài tiếp theoBài thứ 32: Tăng Trưởng Trong Ân Điển Và Sự Hiểu Biết Chúa