Họp Mặt Cựu Cô Nhi Từng Sinh Hoạt Với HT Vĩnh Phước Nhân Dịp 50 Thành Lập Hội Thánh.

789

HTTLVN.ORG – Sau Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập HTTL Vĩnh Phước, vào ngày 15/06/2012, tại nhà thờ Vĩnh Phước đã diễn ra chương trình thờ phượng Chúa của khoảng 200 cựu cô nhi là tín hữu đã từng sinh hoạt với HT, trong đó có phần đông là các anh chị em cựu cô nhi Tin Lành Hòn Chồng – Nha Trang. Chủ đề buổi thờ phượng Chúa: Cảm Tạ Và Phục Vụ.

 

Buổi sáng, chương trình 1: nhóm thờ phượng và ngợi khen Chúa.

 

Buổi nhóm được bắt đầu lúc 8 giờ, mở đầu chương trình, ban hát dẫn và hội chúng đã cùng hòa lòng ca ngợi Chúa bằng những bài hát ngắn “Xin Thần linh đến”, “Cùng họp nhau”, “Nhớ mãi cô nhi Tin Lành Nha Trang”, “Chúng ta là một gia đình”… để nhắc lại những tháng ngày tràn đầy kỷ niệm một thời cùng nhóm chung một nhà thờ, cùng sống, cùng ăn, cùng học, cùng ở… trong một đại gia đình Cô nhi Viện.

 

Cô Nam Thị Phượng, dẫn chương trình. Anh Phan Thanh có lời chào mừng, hoan nghênh và khai mạc. Với ý nguyện mang đầy thiện chí nhằm làm việc thiện, giúp đỡ mọi người còn khó khăn, đặc biệt là các trẻ em, người già gặp bất hạnh trong cuộc sống.

 

Tham gia ca ngợi Chúa là ban hát Mục sư, Truyền đạo, giáo viên, nhân viên, Ban Tổ chức với bài TC 325 “Gánh lúa về”. Tiếp theo anh Nguyễn Ngọc Minh đã thông qua danh sách các cựu cô nhi và nhân viên của Viện hiện nay theo từng khu vực sinh sống.

 

Các ban hát theo từng khu vực góp phần ca ngợi Chúa.

 

– Khu vực Bắc Trung Bộ tôn vinh Chúa TC 366 “Giê-xu như người chăn chiên dắt tôi”.

– Khu vực Nam Trung Bộ  tôn vinh Chúa TC 357 “Đấng chăn chiên hiền lành”.

– Chị Trần Thị Loan có một bài thơ để nêu lên tấm lòng nhớ ơn Chúa đã nuôi nấng, bồng ẵm, chăn dắt mình từ lúc còn thơ ngây, bé bỏng.

– Khu vực Tây Nguyên đã  tôn vinh Chúa TC 799 “Trọn đời ngợi khen”.

– Khu vực Đông Nam Bộ  tôn vinh Chúa “Nhớ ơn Chúa”.

– Khu vực Tây Nam Bộ ngợi ca Chúa TC 81 “Hoa huệ trong trũng”.

 

Mục sư Phan Văn Cử, Quản nhiệm HTTL Vĩnh Phước, đã dùng lời Chúa trong Kinh Thánh Ê-sai 38: 1-6, qua tấm gương của vị vua Ê-xê-chia để nhắc nhở, khích lệ cuộc sống các con dân Chúa là cô nhi cũ, biết được lý do họ cảm tạ và hứa nguyện phục vụ Chúa trong ngày hôm nay, đồng thời còn biết được cách thức cảm tạ, phục vụ Chúa suốt trọn cuộc đời họ để được đẹp lòng Chúa.

 

Cô Lâm Thị Bích Ngọc cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Lời Chúa.

 

Chương trình cảm tạ, ngợi khen và bồi linh kết thúc mọi người ra về với tinh thần hân hoan, vui mừng vì chúng tôi đã và đang nhận được tình yêu thương vô bờ của Cứu Chúa, Ngài đã từng thương yêu, chăm sóc, dưỡng nuôi chúng tôi từ lúc tấm bé cho đến bây giờ không hề thay đổi “trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 38:20)

 

Buổi chiều, chương trình 2: Sinh hoạt dã ngoại (ngoài trời).

 

Với cái nắng và nóng của mùa hè có làm anh em mệt mỏi khi đi lại, song chương trình sinh hoạt cũng đã làm vơi đi phần nào uể oải trong thân thể mỗi người. Qua chương trình này anh chị em đã được tham gia vui chơi, nghe các bạn bè của mình kể lại những kỷ niệm trong một thời ở Cô nhi Viện. Họ nhớ lại những trò chơi nghịch ngợm, vô tư của tuổi thơ qua các anh chị Phan Thị Xê, Trương Văn Hơn, Nguyễn Thị Mười, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Lê Thị Tốt… Những bài học từ cụ Trần Văn Đê, cụ Trần Trọng Thục và bà, các thầy cô phụ trách… từng dạy bảo đã để lại cho anh chị em những kỷ niệm không thể nào quên. Buổi sinh hoạt đã đem lại những tiếng cười, những tràng vỗ tay, và cũng ôn lại những kiến thức Kinh Thánh anh chị em đã học từ nhỏ, mà đến nay khi tuổi đã xế chiều nhưng vẫn còn nhớ được qua phần đố nhanh của chị Trần Thị Loan.

 

Chương trình sinh hoạt nhanh chóng trôi qua, các anh chị đã được trở về đi tắm biển, dạo chơi, ngồi ngắm cảnh biển Hòn Chồng… với những thay đổi hằng ngày của thành phố biển thật thơ mộng, đẹp đẽ, vui tươi như đến bất ngờ, nhưng tình người, tình yêu thiên nhiên, đặc biệt tình yêu Thiên Chúa vẫn hằng còn đong đầy ở trong mỗi một anh em chúng tôi.

 

Buổi tối, chương trình 3: Chia sẻ, tham luận, đóng góp ý kiến.

 

Người dẫn chương trình là anh Nguyễn Sanh. Trước khi bước vào chương trình cô Đặng Thị Hiền đã cùng anh chị em hòa chung cất cao tiếng hát các bài “Vui ngày hội ngộ” và bài “Cô nhi Tin Lành Nha Trang”. Lời bài hát như kêu gọi các anh em “Càng yêu thương nhau như Chúa đã yêu đoàn ta…”.

 

Chương trình buổi tối cũng là chương trình kết thúc của ngày gặp mặt lần nầy. Mỗi khu vực các anh chị em lại được cảm tạ Chúa qua các bài hát ngợi khen Chúa, được lắng nghe lời chia sẻ, tâm tình của các anh em hiện đang là Mục sư tại các khu vực là MsNc Đỗ Sơn Thái, Ms Nguyễn Hữu Thiện, và được lắng nghe những ý kiến đóng góp của đại diện từng khu vực. Sau đó anh Nguyễn Lương Tâm đã có lời bế mạc và cảm tạ trước khi buổi nhóm kết thúc.

 

Khép lại chương trình sau một ngày được gặp mặt nhau, các anh chị em chúng tôi, như được sống lại những ngày thơ ấu một thời của mình. Qua chương trình, những lời nhắc nhở, nhắn nhủ các anh chị em nguyên là cô nhi Tin Lành Nha Trang, hiện nay đang dâng mình hầu việc Chúa tại các Hội Thánh càng mong ước được sống tận hiến và phục vụ Chúa nhiều hơn. Mọi người như không muốn xa nhau, có người nói “Ước gì được sống lại một ngày như thời ở Viện”.

 

Để lưu lại kỷ niệm ngày gặp mặt nhau lần nầy, nhìn lại vùng đất của Viện khi xưa, Cô nhi Viện chỉ còn lại trong ký ức, nhưng những kỷ niệm một thời thì không thể xóa nhòa, và sẽ không bao giờ quên. Chúng tôi đã đi thăm lại nhà thờ trong Viện như muốn nhớ lại kỷ niệm một thời xếp hàng tiến vào nhà thờ theo kỷ luật, nề nếp lúc còn ở viện, như muốn được vào nhóm lại nhưng cửa nhà thờ vẫn đóng. Dẫu sao với mong muốn những ngày sắp tới, những con người nay đã là cha mẹ, là ông bà mà một thời họ đã là cô nhi Tin Lành Nha Trang, sẽ sống hết lòng yêu Chúa và yêu người như Chúa đã phán dạy để làm gương cho con cháu trong bước đường theo Chúa.

 

Những hình ảnh ghi nhận được:

 

1

Giờ thờ phượng  trong nhà thờ Tin lành Vĩnh Phước

 

2

3

Ban hát cựu cô nhi của các khu vực

 

4

Mục sư Phan Văn Cử, Quản nhiệm HT Vĩnh Phước giảng luận

 

5

 Cựu cô nhi – MsNc Đỗ Sơn Thái, Ms Nguyễn Hữu Thiện – đang tâm tình

 

6

Đại diện theo khu vực

 

7

 Chụp hình lưu niệm trước nhà thờ cô nhi cũ

 

 

TTV. Vũ Hướng Dương 

Bài trướcBài thứ 170: Chúa Tự Hạ Mình
Bài tiếp theoHTTL Phú Quốc: Cảm Nhận Sau Khóa Thánh Kinh Hè 2012