Châm Ngôn 21:3-15
“Làm theo sự công bình và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ” (câu 3).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn công bố lẽ thật nào? Ông khẳng định những điều gì trong phân đoạn này? Bạn sống thế nào để đời sống là của lễ đẹp lòng Chúa?
Mở đầu, Vua Sa-lô-môn công bố một lẽ thật cốt lõi: “Làm theo sự công bình và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ” (câu 3). Đức Chúa Trời không ưa thích các lễ nghi tôn giáo nếu tách rời khỏi nếp sống công chính và yêu thương. Ngài không muốn của tế lễ, lời cầu nguyện hay nghi thức, mà là tấm lòng yêu chuộng công bình, khiêm nhường và thương xót trong cuộc sống hằng ngày (I Sa-mu-ên 15:22, 16:7). Ông cũng chống lại sự kiêu ngạo và tự cho mình là công chính: “Mặt tự cao, lòng kiêu ngạo… là tội lỗi” (câu 4). Kiêu ngạo làm chúng ta mù quáng trước nhu cầu về ân sủng và cứng lòng đối với người khác. Nhận thức sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ trở nên khiêm nhường, kiên nhẫn và có lòng trắc ẩn hơn.
Vua Sa-lô-môn cũng đối chiếu sự siêng năng trung thực với tham vọng ích kỷ. Ông cho biết: việc lập kế hoạch cẩn thận dẫn đến thịnh vượng, trong khi vội vàng và tham lam dẫn đến nghèo khó (câu 5). Sự công chính được thể hiện qua nếp sống chính trực, trung thành và kiên trì. Tình yêu được thể hiện khi chúng ta không tìm kiếm lợi ích bằng cách làm hại người khác, nhưng tìm kiếm điều tốt lành, mang lại phước lành cho cả bản thân và những người xung quanh. Ông cũng nhấn mạnh kẻ ác không làm theo sự công chính, nên bị cuốn đi, nhưng con đường của người trong sạch sẽ được ngay thẳng (câu 6-7). Đấng công chính sẽ phán xét kẻ ác theo công việc họ làm (câu 12). Ông cảnh báo sống công chính không bao giờ thờ ơ trước sự đau khổ; tình yêu thật luôn lắng nghe và đáp lại (câu 13). Đức Chúa Trời rất quan tâm đến cách chúng ta đối xử với những người bị tổn thương, bị bỏ rơi và bị áp bức. Lòng thương xót của chúng ta đối với người khác phản ánh sự hiểu biết của chúng ta về lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.
Vua Sa-lô-môn khẳng định: “Khi công lý được thi hành là niềm vui cho người công chính, nhưng là nỗi sợ hãi cho kẻ làm ác” (câu 15 BTTHĐ). Đối với người công chính, công lý mang lại niềm vui. Bởi vì một tấm lòng yêu mến Chúa cũng yêu mến những gì Chúa yêu. Người công chính khao khát lẽ thật, sự công bình và điều đúng đắn được thắng thế trong cuộc sống. Còn đối với kẻ ác thì công lý mang đến sự kinh hãi.
Chúa không đẹp lòng với những biểu hiện đạo đức giả, nhưng Ngài đẹp lòng với những cuộc đời được định hình bởi sự công chính, khiêm nhường và lòng thương xót. Khi chúng ta chọn điều đúng và công chính, chúng ta phản ánh bản chất của Chúa. Khi chúng ta bước đi trong tình yêu và sự chính trực, đời sống của chúng ta trở thành một của lễ đẹp lòng Chúa hơn bất kỳ của lễ nào khác.
Bạn cần thay đổi gì sau khi học bài này?
Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày luôn tìm cách làm điều đúng và công chính để tôn vinh Chúa, Đấng công chính sẽ phán xét con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 12
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:































