Người Anh Em Trung Tín – 16/6/2026

0

 

                                                                           

I Phi-e-rơ 5:12

“Tôi cậy Sin-vanh, là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này…” (câu 12a).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sin-vanh là ai? Ông có những đức tính nổi bật nào? Bạn đang phục vụ Chúa với tâm tình như thế nào?

Trong lời chào cuối thư, Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đến tên ông Sin-vanh, người mà ông làm chứng là “người anh em trung tín”. Sin-vanh là một tên gọi khác của Si-la, người có quyền công dân La Mã (Công Vụ 16:37), là một trong số những người đã được chọn để mang bức thư của giáo hội nghị tại Giê-ru-sa-lem về cho Hội Thánh An-ti-ốt (Công Vụ Cv 15:22). Ông từng tháp tùng với Sứ đồ Phao-lô trong hành trình truyền giáo thứ hai (Công Cv Vụ 15:40-41); được Sứ đồ Phao-lô đề cập trong lời chào thăm của hai bức thư gởi cho các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca (I Tê-sa-lô-ni-ca1Tx 1:1; II Tê-sa-lô-ni-ca 2Tx 1:1); và ông cũng từng cùng ông Ti-mô-thê phục vụ Chúa tại Cô-rinh-tô (II Cô-rinh-tô 2Cr 1:19). Những điều Kinh Thánh đã ghi lại cho thấy ông Sin-vanh, tức Si-la, là một trong những nhân sự nòng cốt của Hội Thánh ban đầu. Và ông Sin-vanh xuất hiện cuối thư này với vai trò người giúp ghi chép những lời Sứ đồ Phi-e-rơ đọc trong bức thư gởi cho các tín hữu kiều ngụ rải rác vùng Tiểu Á vào thời điểm Hoàng đế Neron bách hại Hội Thánh.

Chúng ta thấy ở ông Sin-vanh những đức tính nổi bật. Thứ nhất, ông là người trung tín. Sứ đồ Phi-e-rơ không nhắc đến ông Sin-vanh là người có bằng cấp, chức vụ, hay tài giỏi nhưng ông giới thiệu: là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín” (câu 12). Đây là một trong những phẩm tính của trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22), là đức tính Chúa khen ngợi và muốn thấy nơi mỗi chúng ta khi đã nhận lãnh ta-lâng Chúa giao (Ma-thi-ơ 25:21).

Thứ hai, ông Sin-vanh không tự mình khoe khoang nhưng đức tính trung tín của ông đã được Sứ đồ Phi-e-rơ làm chứng lại, và lời chứng trong thư này được nhiều người biết đến. Một số người luôn khoe tôi thế này, tôi thế nọ! Tâm tình hầu việc Chúa của chúng ta Chúa biết và người khác biết. Đừng ai lên mình kiêu ngạo, vì “khoe khoang như vậy là xấu” (Gia-cơ 4:16).

Thứ ba, dù ở trong vai trò nào, dù cùng hầu việc Chúa với Sứ đồ Phao-lô, Sứ đồ Phi-e-rơ, hay cùng với thanh niên Ti-mô-thê, ông cũng hết lòng trung tín phục vụ. Ở đây ông Sin-vanh chỉ là một thư ký lắng nghe và chép lại bức thư giúp cho Sứ đồ Phi-e-rơ, nhưng ông vẫn tận tâm làm việc. Mỗi chúng ta dù đang ở trong môi trường nào, vai trò nào, hoàn cảnh nào cũng hết lòng trung tín cùng nhau phục vụ với tâm tình “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).

Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn là một đầy tớ ngay lành và trung tín để ngày cuối cùng nhận được lời khen của Chúa: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:23).

Tâm tình phục vụ của ông Sin-vanh khích lệ bạn sống trung tín như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con thêm lòng khiêm nhu, hạ mình để luôn trung tín phục vụ Chúa cho đến cuối cùng. Ước mong qua sự phục vụ của con, nhiều người được khích lệ và đứng vững trong đức tin. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Na-hum 3

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trước‘Nhŏng Oh Bơngai Lui Kơjăp – 16/6/2026