HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g, ngày 02/05/2026, Hội đồng Bồi linh tỉnh Cà Mau được diễn ra tại Nhà thờ Tin Lành Cà Mau (số 146 Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau).

Quang cảnh chương trình trong và ngoài nhà thờ
Đến dự có: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN, là diễn giả của Hội đồng; Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Cà Mau; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau cùng quý tôi con Chúa trong tỉnh. Số lượng khoảng 430 người.

MS Nguyễn Gia Bảo, Trưởng Ban Đại diện, cầu nguyện khai lễ

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa Thánh ca 603 ‘Ngày Cứu Chúa Bước Đến’
Với chủ đề “Ra Đi và Trở Lại”, Mục sư Phan Vĩnh Cự đã rao giảng hai sứ điệp rất sâu sắc và quan trọng nhằm tỉnh thức tôi con Chúa trong những ngày sau rốt này. Sứ điệp buổi sáng với chủ đề “Chúa Đã Ra Đi”, nương trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 14:1-21. Với sứ điệp này khích lệ chúng ta rằng Chúa Giê-xu là Đấng sống, Ngài đã phục sinh và Ngài đã về trời. Chúng ta không phải buồn bã hay sợ hãi khi Chúa đã ra đi, nhưng tràn đầy niềm vui mừng vì Ngài ra đi là ích lợi cho chúng ta, đó là Đức Thánh Linh sẽ đến để ở cùng, giúp đỡ và ban quyền năng để phát triển Hội Thánh, và bên cạnh đó Ngài ra đi để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở trên trời. Sứ điệp buổi chiều, với chủ đề “Ngài Sẽ Trở Lại”, nương trên nền tảng Kinh Thánh Mác 13:1-37 là một niềm hy vọng lớn cho tôi con của Chúa. Vì Chúa Giê-xu sẽ lấy “đại quyền đại vinh” mà trở lại cách thình lình để đem chúng ta đi với Ngài. Đó là ngày vui mừng lớn cho những ai trung kiên theo Chúa cho đến cuối cùng, và Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức.

Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng bồi linh

Ban hát Chấp sự, Nhân sự tôn vinh Chúa Thánh ca 116 “Quang cảnh tuyệt vời”
Sau khi được bồi linh Lời Chúa. Hội đồng cùng chung dự Thánh lễ Tiệc Thánh đầy phước hạnh. Qua đó Hội đồng được nhắc nhớ về tình yêu của Chúa và đại mạng lệnh của Ngài đã giao phó.
Hội đồng Bồi linh kết thúc vào lúc 15g30 trong niềm vui và phước hạnh khi được nghe Lời Chúa, được thông công với nhau trong tình yêu thương của Chúa, được nhắc nhở luôn tỉnh thức để chờ ngày Chúa hồi lai.
Tin và ảnh: MSNC Đào Tấn Chinh – TTV Cà Mau





























