Thơ: YÊU KHÔNG BẰNG LỜI

15

Đương bữa tối, các môn đồ trò chuyện,
Tiếng nói cười rộn rã cả phòng cao,
Chúa lặng yên, Ngài không nói câu nào,
Chỉ đứng dậy, vấn khăn, bưng chậu nước.

Rửa chân môn đồ, từng người lần lượt,
Lại lấy khăn, lau chân họ cho khô,
Đến lượt Si-môn, mặc cảm tội nô,
“Ngài không thể rửa chân cho con được?”

“Ta không rửa, con đừng mong phần phước.
Chỉ những người thật sự thuộc về Ta,
Chúa biết giờ, trở về với Chúa Cha,
Ngài yêu kẻ thuộc về mình, đến cuối.

“Ôi! Lạy Chúa, cúi xin Ngài thứ lỗi,
Không chỉ chân, rửa luôn cả tay, đầu.”
“Khi tắm rồi, không cần tắm nữa đâu,
Chỉ cần rửa chân thôi, toàn thân sạch.”

Biết ứng nghiệm, thể theo lời Kinh Thánh,
Giờ lìa trần, Chúa về lại cùng Cha,
Mưu phản Ngài thực hiện bởi Giu-đa,
Đã bán Chúa với ba mươi miếng bạc. (1)

“Ăn bánh Ta, lại phản Ta, tệ bạc!
“Môn đồ nghe, đều bối rối, nhìn nhau,
“Có phải tôi chăng?” “Ngươi hãy làm mau,
“Trao bánh Giu-đa, chính là ngươi đấy!”

Ta yêu thể nào, yêu nhau thể ấy,
Đây là điều răn mới, phải thực thi,
Khi các con yêu nhau thật, đúng kỳ,
Thiên hạ biết các con là môn đệ.

Tín nhân hỡi, đừng yêu nhau lấy lệ,
Thể hiện bề ngoài, chỉ giả hình thôi.
Cần thật lòng, đừng chỉ nói đãi bôi,
Nhưng thể hiện qua việc làm, chân lý.

Đây không chỉ nhận biết qua lý trí,
Hay quán thông mọi luân lý đời này,
Đón nhận tình Trời, đời sống đổi thay,
Qua nếp sống, chứng nhân tình yêu Chúa.

Lê Huyền Thơ Anh

(1) Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.”

“Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho.” (Giăng 13 :1,3-5).  

(2) “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (1 Giăng 3:18).

Bài trướcBài hát: TIN CẬY CHÚA THÀNH TÍN