Chúa Phục Sinh đem đến quyền năng biến đổi đời sống và hôn nhân của chúng ta, khiến chúng ta tập trung vào những nguyên tắc nền tảng như phục vụ, kiên trì và tha thứ. Khi đón nhận tình yêu bền vững của Đức Chúa Trời và năng quyền của sự phục sinh Ngài, chúng ta hoàn toàn có thể…
Sự kiện Chúa Phục Sinh là đỉnh điểm của niềm tin Cơ Đốc về một Đấng Sống. Chúng ta mang nợ tội với Đấng mà chúng ta không thể tự đền trả. Chúa Giê-xu là Đấng vô tội và trọn lành. Duy chỉ Ngài mới có thể gánh lấy tội lỗi của cả thế gian và chết thay cho chúng ta, để bởi chính dòng huyết đó chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Nhưng sự chết Ngài không phải là kết thúc. Đó là khởi đầu. Chúa Phục Sinh đã chiến thắng sự chết! Ngài là Đấng Cứu Chuộc và là Chúa. Ngài hiện ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh được sai đến để ban năng lực sống đắc thắng và khiến chúng ta được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi! Khi đặt lòng tin nơi Chúa, địa vị chúng ta được thay đổi, và khi đầu phục Chúa và Lời Chúa mỗi ngày, chúng ta được biến đổi để trở nên giống như Ngài. Và đó chính là lý do chúng ta kỷ niệm Chúa Phục Sinh!
Khi tin nhận Chúa, mọi điều trong đời sống chúng ta được thay đổi! Thánh Linh Chúa biến đổi những điều chúng ta từng coi trọng, cả trong mục đích sống và động cơ của bản thân- là những thứ ảnh hưởng đến hành động, sự chọn lựa và các mối quan hệ của chúng ta. Đức tin thấm nhuần trong mọi khía cạnh của đời sống. Và một trong những điều mà sự biến đổi này thể hiện rõ nét là qua cách chúng ta nhìn và tương tác với người phối ngẫu.
Tri Kỷ
Có lần tôi ngồi trên một chuyến bay cạnh người đàn ông trạc tuổi năm mươi. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Ông ấy kể rằng mình đã ly hôn và hiện đang trên đường đến gặp bạn gái. Họ sống ở hai thành phố khác nhau nhưng thường gặp nhau ở những địa điểm lãng mạn vào cuối tuần. Ông ấy nói hôn nhân trước đây của ông thật tẻ nhạt, nhưng mối quan hệ hiện giờ thì thú vị lắm. Tôi hỏi ông có định kết hôn với cô ấy không, ông trả lời: “Có lẽ không, vì điều đó sẽ dập tắt những gì chúng tôi hiện có.” Sau đó, ông hỏi tôi đã kết hôn chưa. Thành thật mà nói, sau khi nghe câu chuyện của ông ấy, tôi không biết nên nói gì! Nhưng tôi đã chia sẻ ngắn gọn về mối quan hệ giữa tôi và chồng tôi, về sự hứa nguyện của chúng tôi với Chúa và với nhau.
Ông ấy im lặng một lát rồi nói: “Cô thật may mắn. Cô đã tìm được tri kỷ của mình.”
Và thế là tôi đã lấy can đảm nhẹ nhàng giải thích nền tảng quan điểm Kinh Thánh về hôn nhân. Đó là chồng tôi và tôi không phải tự nhiên mà tương hợp- chúng tôi không phải tự nhiên tìm được nhau và sống thăng hoa trong tình yêu lãng mạn! Ngược lại, chúng tôi nỗ lực rất nhiều trong việc đầu phục Chúa mà yêu nhau vì Đấng Christ đã yêu chúng tôi trước.
Cũng như nhiều người khác, ông ấy tin vào quan niệm sai lầm khi cho rằng hôn nhân phải thuận lợi và đầy hứng thú- nếu không thì bạn đã kết hôn sai người.
Tất Cả Chúng Ta Đều “Kết Hôn Sai Người”
Nếu mục tiêu chúng ta là kết hôn với người sẽ làm cho cuộc sống chúng ta dễ chịu và đáp ứng mọi nhu cầu chúng ta, thì quả thực ai trong chúng ta cũng “kết hôn sai người”. Không người nào có thể làm điều đó trọn vẹn cho người khác. Nhiều người bị cuốn theo lời hứa lãng mạn phi thực tế của văn hóa hiện đại, và rồi cuối cùng rơi vào thất vọng cùng cực khi đối diện với những giới hạn của người phối ngẫu. Ernest Becker gọi điều này là “tình yêu lãng mạn tận thế.” Đó là khi chúng ta biến người bạn đời thành nguồn cung ứng những điều mà chỉ duy Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta.
Trong cuốn sách tuyệt vời có tên là Ý Nghĩa của Hôn Nhân: Đối Mặt với Những Phức Tạp của Sự Kết Ước Bằng Sự Khôn Ngoan từ Đức Chúa Trời, Timothy Keller đã giải thích thêm về quan điểm của Becker:
“Trước đây, chúng ta mong hôn nhân và gia đình đem đến tình yêu, sự hỗ trợ và an toàn. Còn những vấn đề như ý nghĩa trong cuộc đời, hy vọng cho tương lai, la bàn đạo đức và bản sắc cá nhân thì chúng ta lại tìm kiếm nơi Chúa và đời sau. Thế nhưng ngày nay, văn hóa hiện đại dạy chúng ta rằng không ai biết chắn về những điều đó, thậm chí ngay cả việc liệu chúng có tồn tại hay không. Vì vậy, Becker cho rằng phải có điều gì đó lấp đầy khoảng trống này, và thường đó là tình yêu lãng mạn. Chúng ta tìm đến tình dục và sự lãng mạn để mong nhận được những điều mà trước đây chúng ta từng nhận được khi đặt đức tin nơi Chúa.
Sự lãng mạn có chỗ đứng của nó, nhưng nếu nó thành trung tâm điểm, hôn nhân chúng ta sẽ hụt mất điều Chúa đã định sẵn. Chỉ Chúa mới có thể đáp ứng mọi nhu cầu chúng ta vì Ngài là Đấng trọn lành. Khi sống trong sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy hy vọng và ý nghĩa trong mối giao thông với Ngài. Và từ chính điều nhận được trong mối thông công với Chúa, năng lực sống yêu thương và phục vụ trong hôn nhân sẽ được ban cho chúng ta.
Vậy Chúa Ban Năng Lực Cho Chúng Ta Thế Nào?
Đức Thánh Linh được ban cho để khiến chúng ta có thể sống theo những gì Kinh Thánh dạy. Và đời sống Chúa Giê-xu cũng chính là gương mẫu để chúng ta noi theo.
Chọn Phục Vụ
“Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy.” (Lu-ca 22:27)
Trong Bữa Tiệc Cuối Cùng, các môn đồ bàn cãi với nhau xem ai là quan trọng nhất. Chúng ta dễ lắc đầu trước sự ích kỷ của các môn đồ khi đọc câu chuyện này. Nhưng trong hôn nhân, chẳng phải chúng ta cũng làm điều tương tự? Chúng ta có so sánh trách nhiệm và đóng góp của mình với người phối ngẫu? Chúng ta có biện minh vì sao bản thân cần được tôn trọng hoặc phục vụ? “Anh là người kiếm nhiều tiền nhất.” “Em đã nhận công việc này để anh có thể thăng tiến trong sự nghiệp.” “Em làm hết mọi việc trong nhà.”
Chúa Giê-xu đã đối chiếu cách con người sử dụng quyền lực và thẩm quyền để đem lợi đến cho bản thân nhưng lại khiến người khác bị tổn hại với cách chúng ta cần sử dụng trong vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta gương mẫu về sự phục vụ. Và trên hết, Chúa Giê-xu đã hy sinh chính mạng sống Ngài. Chúa không dựa vào thần tính hay sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Trời, nhưng sẵn lòng mang lấy của hình hài của một tôi tớ vì cớ chúng ta (Phi-líp 2:1-8).
Vì thế, chúng ta không nên tìm kiếm lợi ích cá nhân hay để sự tự mãn của bản thân chi phối, nhưng hãy chọn sống phục vụ.
Kiên Trì Trong Hôn Nhân
“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!” (Lu-ca 22:42)
Chúa Giê-xu biết cái chết trên thập tự sẽ khiến Ngài phải trả giá. Chúa đã cầu hỏi ý Cha xem còn con đường nào khác. Chẳng phải chúng ta cũng từng cảm giác như vậy? Trong thử thách hay khó khăn, chẳng phải cũng có lần chúng ta xin Chúa cất đi một hoàn cảnh hoặc giải quyết một vấn đề nào đó cách nhẹ nhàng thay cho chúng ta?
Khi đối diện với khó khăn, chúng ta cần chạy đến với Chúa trước. Chúng ta cũng có thể xin Chúa can thiệp. Nhưng hãy nhớ rằng khi hoàn cảnh không thay đổi theo lời cầu nguyện, Chúa Giê-xu vẫn thuận phục ý Cha mà bước qua thử thách.
Tình huống Chúa Giê-xu xin Cha cất “chén” khỏi Ngài hết sức căng thẳng. Mồ hôi Chúa tuôn đổ như máu vì Ngài biết ý Cha là thể nào. Tôi hoàn toàn không có ý nói rằng bạn cứ phải ở trong một mối quan hệ bạo hành, không an toàn, hoặc trong mối quan hệ luôn có sự tái diễn của tình trạng vô luân của nếp sống tình dục, nghiện ngập, v.v… Trong những trường hợp đó, hãy tìm đến với sự giúp đỡ, và nếu không an toàn, hãy ra khỏi.
Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là nguyên tắc thuận phục Chúa trong thử thách, buông bỏ sự ích kỷ của bản thân, và nỗ lực tăng trưởng bởi sự đầu phục Đấng có thể khiến chúng ta và hoàn cảnh của chúng ta thay đổi.
Vào năm 2002, một nghiên cứu về hôn nhân với 10.000 cặp vợ chồng đánh giá mức độ hạnh phúc của họ hai lần, cách nhau 5 năm. Kết quả cho thấy hai phần ba những cặp đôi không hạnh phúc nhưng vẫn sống chung đã hạnh phúc 5 năm sau đó. Trong nghiên cứu về Hôn Nhân Không Hạnh Phúc xoay quanh vấn đề Liệu Ly Hôn Có Khiến Người Ta Hạnh Phúc?, nhà xã hội học Linda Waite đã tìm hiểu điều khiến những hôn nhân không hạnh phúc này trở nên tốt hơn. Bà đã trích dẫn những nhận xét sau:
“Hầu như chúng tôi chỉ tiến từng bước một, và rồi mọi thứ dần hồi trở nên tốt hơn.”
“Tôi đã điềm tĩnh hơn… điều chỉnh bản thân nhiều hơn là sự thay đổi của anh ấy.”
Một số cặp vợ chồng cho biết họ đã nhận nhiều góp ý và lời khuyên từ bạn bè, gia đình hoặc các chuyên gia tư vấn. Các cặp đôi lại nhận ra rằng những hoàn cảnh mà trước đây từng khiến họ không hạnh phúc thì giờ đã được giải quyết.
Đôi khi chúng ta chỉ tập trung vào một hoặc hai nỗi đau của bản thân, và điều đó khiến chúng ta không thấy được bức tranh lớn hơn cũng như nhiều điều tốt đẹp khác đang diễn ra. Nghiên cứu này nhắc chúng ta nhớ rằng khi chúng ta kiên trì, Chúa có thể dùng thử thách để tôi luyện chúng ta (Gia-cơ 1:2-4) và khiến sản sinh điều tốt lành (Rô-ma 8:28).
Khải Tượng Cho Hôn Nhân Bạn
“Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2)
Góc nhìn của Đức Chúa Trời mở ra đến cõi đời đời. Chúa Giê-xu biết điều chờ đợi phía trước. Ngài biết rằng sự chịu khổ, sự chết và sự phục sinh của Ngài đều có mục đích vượt xa nỗi đau và mất mát tạm thời. Chúa biết mọi điều Ngài trải nếm đều có phần trong kế hoạch tối thượng của Đức Chúa Trời và ảnh hưởng lớn đến toàn nhân loại.
Cũng vậy, hôn nhân chúng ta cũng đem đến lợi ích cho xã hội. Cuốn Tại Sao Hôn Nhân Quan Trọng: 26 Lời Kết Từ Khoa Học Xã Hội (ấn bản lần 2) cho thấy hôn nhân có ảnh hưởng lớn đến trẻ con, giúp giảm thiểu các rủi ro xã hội, chẳng hạn như trẻ con trong gia đình có hôn nhân ổn định thì khả năng bỏ học giảm 3 lần, khả năng bị giam giữ cũng giảm 12 lần, và được bảo vệ khỏi nguy cơ sống đói nghèo. Tại thời điểm khảo sát, tỷ lệ nghèo của các gia đình đơn thân có con là 36,5%, trong khi con số này chỉ là 6,4% với các gia đình duy trì hôn nhân, bất kể chủng tộc hay sắc tộc. Hôn nhân cũng liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần với nam giới, phụ nữ và trẻ em. Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy những hôn nhân và gia đình vững mạnh mang đến giá trị lớn cho xã hội.
Chúng ta cần Chúa giúp sức mỗi ngày để hình thành cái nhìn hướng thượng này ngay trong cuộc sống cá nhân và hôn nhân của chính mình.
Huyết Chúa Giê-xu
“Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy.” (Rô-ma 4:7)
“Trên hết mọi sự, hãy yêu thương nhau cách tha thiết, vì tình yêu che phủ vô số tội lỗi.” (I Phi-e-rơ 4:8)
Huyết Chúa Giê-xu che phủ, tẩy sạch chúng ta khỏi tội (I Giăng 1:7), khiến chúng ta nên công bình (Rô-ma 5:8), và được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:20).
Nếu bạn đã kết hôn, chắc hẳn bạn đã phải tha thứ cho người bạn đời của mình “bảy mươi lần bảy” và cũng được tha thứ như vậy! (Ma-thi-ơ 18:22). Quyền năng phục sinh của Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta khiến chúng ta làm được điều đó. Năng quyền ấy khiến chúng ta trở nên kiên nhẫn, nhân từ, không lỗ mãng hay ích kỷ, và cũng khiến chúng ta không nhớ sai phạm của người phối ngẫu (I Cô-rinh-tô 13). Yêu thương che giấu tội lỗi không có nghĩa là chúng ta phớt lờ cảm xúc của bản thân hay bỏ qua những ranh giới cá nhân. Chúng ta không thể ‘che giấu’ tội lỗi bằng cách phủ nhận rằng nó làm tổn thương mình. Nhưng chúng ta che giấu tội bằng cách thừa nhận nó, rồi mở rộng sự tha thứ nhận được từ Đức Chúa Trời ra cho người khác.
Khi bạn kỷ niệm Lễ Phục Sinh năm nay, hãy cảm tạ Chúa vì món quà cứu rỗi tuyệt vời của Ngài. Xin Chúa khiến hy vọng của sự phục sinh tràn đầy lòng bạn, và khiến bạn sống bày tỏ ân điển đó ngay trong hôn nhân của mình và vượt xa hơn nữa. Quyền năng phục sinh đã khiến Đức Thánh Linh được ban cho và Đấng ấy có thể khiến chúng ta sống theo cách mà mình đã được tạo dựng.
Erin A. Barry
Thảo Anh dịch
(Theo crosswalk.com)
































