Hy Vọng Giữa Tuyệt Vọng – 14/1/2026

8

 

Sáng Thế Ký 3:15, 20-24

“Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa của Chúa về dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn có nghĩa gì? Giữa những án phạt về tội lỗi mà con người phải chịu, Chúa đã làm gì cho họ? Con người có được niềm hy vọng như thế nào?

Trong khi tuyên bố án phạt cho tội lỗi, Chúa phán với Sa-tan rằng từ trong dòng dõi người nữ sinh ra sẽ có một người “giày đạp đầu con rắn” (câu 15), nghĩa là người đó sẽ đánh bại Sa-tan. Đây thật là lời hứa tuyệt vời, thể hiện rằng Chúa vẫn luôn yêu con người. Đấng giải cứu sẽ đánh bại quyền lực của ma quỷ để con người được phục hồi mối tương giao với Ngài. Đây chính là lời tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh về Chúa Giê-xu, Đấng sẽ đánh bại quyền lực của Sa-tan khi Ngài chịu chết trên cây thập tự và sống lại từ cõi chết.

Không chỉ hứa ban Đấng Cứu Chuộc, Đức Chúa Trời cũng đã thực hiện một hành động mang ý nghĩa lớn lao: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho” (câu 21). Một con vật đã hy sinh để tội lỗi và xấu hổ của con người được che đậy. Về sau trong dân Y-sơ-ra-ên, mỗi khi phạm tội, họ đến nhờ thầy tế lễ dâng con sinh để che đậy tội lỗi. Và đỉnh điểm là trên cây thập tự, Chiên Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu, đã bị giết cách đau đớn, để làm sinh tế “cất tội lỗi thế gian đi”.

Vì phạm tội, con người bị đuổi khỏi vườn địa đàng phước hạnh để đi vào chốn đồng hoang, nhưng số phận con người không kết thúc trong tuyệt vọng. Lời hứa về Đấng Cứu Thế là hy vọng lớn nhất, và là giải pháp của Đức Chúa Trời cho tình trạng tội lỗi của con người. Đức Chúa Trời đặt các thiên sứ canh giữ “con đường đi đến cây sự sống”, cho nên con người dù có cố gắng tới đâu cũng không thể nào tự mình đạt được sự sống đời đời (câu 24). Nhưng Đức Chúa Trời hứa với những ai tin nhận Chúa Giê-xu rằng: “Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!” (Khải Huyền 22:14). Khi tin Chúa Giê-xu, chúng ta đã giặt áo mình nơi huyết Chiên Con, đã được cấp quyền đến cây sự sống. Ước ao tất cả chúng ta đều sống trung tín trong hành trình đức tin, chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ, để mỗi ngày được kinh nghiệm phước hạnh khi ở trong Chúa, và háo hức đón chờ ngày được Chúa ban sự sống đời đời nơi Thiên đàng.

Bạn có đang đặt để niềm hy vọng mình nơi Đấng Cứu Thế hay vẫn còn chìm đắm trong tuyệt vọng của tội lỗi?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì dù con người phạm tội, Ngài vẫn mở đường để con được phục hòa với Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã giày đạp đầu của con rắn xưa, đã đánh bại quyền lực của Sa-tan, để nhờ đó con nhận được sự sống đời đời khi tin nhận Ngài. Xin giúp con luôn sống trong niềm hy vọng vinh quang này, và hết lòng chia sẻ Tin Mừng đến với nhiều người. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 2

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcRŏ Pă Hơmĕng Oei Đei Hơmĕng – 14/1/2026