03 Thứ Ba: CON CHÁU CỦA ÁP-RA-HAM

870

 

03 Thứ Ba

 

Kinh Thánh: Sáng thế ký 12:1-3

Lời tiên tri: Ngài sẽ là CON CHÁU CỦA ÁP-RA-HAM

Bối cảnh: Khi rời khỏi Cha-ran, Áp-ra-ham đã được 75 tuổi (11:31-32;12:4)

 

Ông được Đức Chúa Trời kêu gọi khi đang sống cùng với gia đình tại U-rơ xứ Canh-đê. Áp-ra-ham khởi hành khi còn khỏe mạnh, nhưng cha ông là Tha-rê đã quá già yếu để mà tiếp tục cuộc hành trình. Vì vậy Áp-ra-ham bèn rẽ qua Cha-ran và chờ ở đó cho đến khi Tha-rê qua đời (11:31-32). Cả Cha-ran và U-rơ đều là trung tâm thờ phượng Thần Mặt trăng. Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham ra đi nhưng không tỏ cho ông biết nơi đến (12:1). Áp-ra-ham vâng theo tiếng gọi bằng đức tin (Hê-bơ-rơ 11:8).

 

Tìm hiểu sâu hơn: Đọc phần tóm tắt về bảy điều Đức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham (12:1-3).

(Đây được gọi là Giao ước Áp-ra-ham). Xin viết xuống bảy điều hứa. Lưu ý là sáu điều hứa đầu chỉ dành cho riêng Áp-ra-ham, cho hậu tự của ông và cho dân tộc Y-sơ-ra-ên. Còn điều hứa cuối cùng là gì? Nói về ai?

 

Ứng nghiệm: Điều hứa cuối cùng dành cho mọi dân tộc và cần có một Đấng Cứu thế. Ai là người phù hợp? Xem Ma-thi-ơ 1:1.

 

Áp dụng: Bạn đáp ứng những lời hứa (đã được viết ra) của Đức Chúa Trời bằng cách nào?

 

Bài Thánh ca của đức tin: (Thánh ca 261)

Cùng đi với Chúa mỗi ngày, Lời Kinh Thánh sáng soi đây, Được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời; Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời.

Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù, Nầy không bóng tối âm u, Nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời; Còn đâu thổn thức bơ thờ, Còn đâu khóc lóc nghi ngờ, Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời.

(John H. Sammis, 1887)

 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, Con tin (đức tin còn thiếu sót), xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của con!”

 

Suy nghĩ cuối cùng: Chúng ta đã thấy Đấng Cứu chuộc:

 

          1. sẽ được SINH ra bởi NGƯỜI NỮ;

          2. sẽ là CON CHÁU ÁP-RA-HAM.

 

Kể từ đây, những con người của đức tin có hai hướng tìm khi TRÔNG ĐỢI ĐẤNG CỨU CHUỘC.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

 

Bài trướcTỉnh Đăk Nông: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Đăk Săk – Đăk Mâm
Bài tiếp theoSách Tặng Trong Mùa Giáng Sinh Cho Thiếu Nhi