Yêu Như Chúa Đã Yêu – 6/1/2026

2198

 

 

Lê-vi Ký 19:9-18

“Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp” (Rô-ma 13:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời truyền dạy dân Ngài phải đối xử thế nào với người lân cận? Những luật yêu thương nào được nhắc đến ở đây? Bạn sống thế nào để phản ánh sự công chính và yêu thương của Chúa?

Đức Chúa Trời truyền dạy dân Ngài phải quan tâm, chăm sóc người nghèo và người ngoại bang (câu 9-10). Chúa không chỉ dạy phải thờ phượng Ngài mà Ngài còn truyền lệnh phải yêu thương người lân cận thông qua lòng rộng rãi và trắc ẩn. Sự công chính của Chúa đòi hỏi công lý, nhưng tình yêu của Ngài mang đến lòng thương xót. Con dân Chúa được truyền dạy phải quan tâm đến nhu cầu của người khác và sẵn lòng sẻ chia.

Trong các câu 11-13, Chúa dạy không được ăn cắp, nói dối hoặc lừa đảo người khác. Những tội này đều phạm vào luật yêu thương. Nói dối là phá vỡ lòng tin. Trộm cắp là xâm phạm quyền sở hữu của người khác. Tình yêu thương và sự công chính của Chúa đều đòi hỏi chúng ta phải đối xử với mọi người một cách trung thực, công bằng và tôn trọng. Bởi vì mỗi người đều được dựng nên theo hình ảnh của Chúa (Sáng Thế Ký 1:27).

Câu 14 cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Chúa đối với người điếcngười mù, là những người dễ bị tổn thương. Chúa nhìn thấy những người bị lãng quên và lắng nghe những người không được lắng nghe. Sự công chính của Chúa bảo vệ những người không có khả năng tự vệ. Tình yêu thương của Chúa bảo vệ những người yếu đuối. Trong cuộc sống hằng ngày, con dân Chúa được kêu gọi không chế giễu, bóc lột hoặc làm hại người khác, nhưng hết lòng giúp đỡ họ.

Tiếp theo, dân Chúa được nhắc nhở không được thiên vị, dù là người giàu, người quyền thế, hay người nghèo, và không được vu khống hoặc gây nguy hiểm cho người khác (câu 15-16). Con dân Chúa phải đứng về phía điều đúng và ân cần trong cách nói năng.

Sau cùng, Lời Chúa nhấn mạnh đến luật yêu thương: Hãy yêu như Chúa đã yêu vì Ngài là Đức Giê-hô-va (câu 17-18). Tình yêu của Chúa không thụ động nhưng luôn đi kèm hành động. Con dân Chúa không được ghen ghét và ôm hận hay tìm cách trả thù. Ngược lại, phải yêu người lân cận như chính mình.

Luật của Chúa không chỉ là những quy tắc ứng xử, mà phản ánh về một Đức Chúa Trời công chính, tràn đầy tình yêu thương. Là con dân của Chúa, chúng ta được kêu gọi phản ánh sự công chính và tình yêu thương đó trong mọi mối liên hệ, quyết định và hành động trong nếp sống mỗi ngày. Những lời dạy này cho thấy sự công chính không chỉ là làm điều đúng với Đức Chúa Trời, mà còn là làm điều đúng với người khác. Khi chúng ta yêu như Chúa đã yêu thì chúng ta sẽ đối xử với người lân cận như điều Chúa dạy, và như vậy chúng ta làm trọn luật pháp Ngài.

Bạn có yêu người lân cận như Chúa yêu không?

Lạy Chúa, xin giúp con yêu người khác theo cách Ngài yêu, với lòng trắc ẩn, công lý và ân sủng. Xin dạy con bước đi trong sự công chính của Ngài, và giúp con hành động phản ánh tấm lòng của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 25

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trước‘Mêm Thoi Kră Yang Đei ‘Mêm – 6/1/2026
Bài tiếp theoKhu vực Đông Quảng Ngãi: Chương trình Hiệp nguyện Tháng 01/2026