Ủy Ban Phụ Nữ Tổng Liên Hội Thăm Làng Phong Cùi Và Bồi Linh Phụ Nữ Tỉnh Gia Lai.

1146

 HTTLVN.ORG – Ngày 07-11/08/2012, Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu – Ủy viên Phụ nữ Tổng Liên hội đã có chuyến thăm viếng làng cùi, phụ nữ Barnar, phụ nữ Jarai, và bồi linh phụ nữ tỉnh Gia Lai ngày 10/08/2012 do Ban Đại diện cùng Ban Phụ nữ Tin Lành tỉnh Gia Lai tổ chức.

Gia Lai lúc này còn là mùa mưa, đường làng nhiều nơi sình lầy, thế nhưng không điều gì làm ngăn trở lòng yêu Chúa và khao khát lời Chúa của những người nữ miền cao. Chị em dành dụm tiền, thu xếp công việc, mỗi người đem theo một nắm cơm cho bữa trưa của mình. Từ 6 giờ sáng ngày 10/08/2012, khi nhiều người còn đang ngủ và những cơn mưa nặng hạt vẫn đang rơi, chị em lần lượt kéo về nhà thờ Bê Tel – Chư Sê bằng nhiều phương tiện khác nhau: xe hợp đồng, xe máy, và nhiều người bằng đôi chân trần trên đường sình lầy…

Ban tổ chức dự tính 600-700 người nên chỉ chuẩn bị 600-700 chỗ ngồi, nhưng số phụ nữ đến hơn 2500 người, vì thế trong nhà thờ chị em ngồi chen chúc nhau cả 2 bên bàn tiệc thánh và lối đi giữa nhà thờ, chị em đứng 2 bên hành lang nhà thờ, và bất cứ chỗ nào quanh nhà thờ dù không theo dõi được chương trình vì thiếu âm thanh và truyền hình.

1

 Quang cảnh bên trong và ngoài nhà thờ, nơi diễn ra chương trình bồi linh

Với chủ đề chung của Uỷ Ban Phụ nữ Tổng Liên hội năm 2012 là Vai Trò Người Nữ Cơ Đốc Trong Xã Hội, Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu đã giảng dạy Lời Chúa trong ơn Đức Thánh Linh, khiến nhiều tấm lòng tan vỡ; với lễ phục trang nghiêm và lòng thành kính, cùng năng khiếu âm nhạc Chúa ban, các Ban Phụ nữ đã dâng lên Chúa những bài Thánh ca thật tuyệt vời. 

2

3

Các ban hát tôn vinh Chúa

4

 Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu, giảng Lời Chúa

Từ đầu năm 2012, phụ nữ tỉnh Gia Lai đã thể hiện đức tin và tình yêu bằng những việc làm cụ thể như gom góp áo quần, gạo, tiền… thăm viếng sẻ chia và làm chứng về Cứu Chúa cho những kẻ mồ côi, người góa bụa, giúp đỡ những người bệnh tật neo đơn, lao động đổi công trong cộng đồng, giúp phụ nữ nghèo vay vốn để chăn nuôi, dệt thổ cẩm,…

5

6

7

8

9

Các ban hát tôn vinh Chúa

Cảm tạ Chúa đã tìm và cứu, ban đức tin, nâng đỡ ẵm bồng những người con yêu quý của Ngài trong mái gia đình theo chế dộ mẫu hệ, bên cạnh việc chăm lo những bữa cơm, còn ra suối gùi nước, chẻ củi, làm nương,… vất vả trăm bề. Trong những năm tháng còn nhiều khó khăn, Chúa đã dùng rất nhiều người nữ tại Gia Lai âm thầm ra đi làm chứng, gây dựng và dự phần mở mang Hội Thánh. Sự lớn mạnh của Hội Thánh Chúa tại Gia Lai là một bằng chứng sống động về lời hứa của Ngài trong Giô-ên 2: 28-29 – Trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ Thần Ta trên những tôi trai và tớ gái…

Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ Chúa.

TTV. Phụ Nữ

Bài trướcHiệp Nguyện Mục sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Thành Phố Cần Thơ.
Bài tiếp theoThông Công Các Ban Trung Tráng Niên Tại HTTL Phong Thử – Quảng Nam.