TƯ VẤN CƠ ĐỐC: CHƯƠNG 12 – THỜI THANH THIẾU NIÊN (phần 8)

630

CHƯƠNG 12 – THỜI THANH THIẾU NIÊN

(phần 8)

Tiến sĩ Gary R. Collins

NGĂN NGỪA CÁC VẤN ĐỀ Ở TUỔI THANH THIẾU NIÊN

     Những người thanh niên có thể là đau đớn và khó khăn để vượt qua những giới hạn ở thời thơ ấu, nhưng với sự thách thức người thanh niên có thể đạt được sự tự tin, tài năng, và kiến thức, ngay cả khi có thất bại đi nữa. Các bậc cha mẹ và những người lớn cố gắng ngăn chặn tất cả các vấn đề và bảo vệ những thiếu niên khỏi những căng thẳng của cuộc sống, thế nhưng điều này có thể là ngăn trở sự trưởng thành của thiếu niên. Thay vì làm như thế, chúng ta nên tìm cách giúp đỡ những người trẻ trưởng thành mà không có những kết quả đau đớn và những kết quả không cần thiết xảy ra khi có sự bẻ gãy luật pháp, vô đạo đức về tình dục, sự náo động về cảm xúc nghiêm trọng, thiếu khả năng để thành công trong việc học hay biết về những học thuyết, mâu thuẫn bên trong cá nhân, hoặc mất đức tin.

     Có vài phương cách mà những người cố vấn và các nhà lãnh đạo Cơ Đốc khác có thể giúp đỡ các bậc cha mẹ chuẩn bị cho thời thanh thiếu niên và có thể giúp đỡ những người trẻ tuổi trưởng thành mà không thất bại trong nhiều nguy hiểm hay khó khăn không ngờ tới và đau đớn của những năm ở tuổi thanh thiếu niên.

  • Xây dựng một nền tảng thuộc linh.

     Một người nào đó đã nói rằng thời điểm tốt nhất để bắt đầu chuẩn bị cho thời thanh niên ít nhất là mười năm trước khi thời thanh thiếu niên bắt đầu. Bằng cách xây dựng các kỹ năng giao tiếp, sự tôn trọng lẫn nhau, quan tâm đến những người khác, và một thái độ cởi mở về các vấn đề, các bậc cha mẹ nên giúp đỡ con cái mình học biết làm thế nào để giải quyết một cách trung thực và giải quyết tức thì các vấn  đề khi chúng xuất hiện.

     Sự huấn luyện đặc biệt quan trọng trong lãnh vực thuộc linh. Những thanh niên không ấn tượng với tôn giáo hoặc về chủ nghĩa hợp pháp về lý thuyết, mà chủ nghĩa này hay tôn giáo này có nhiều điều để nói nhưng lại ít hành động. Những thanh niên ấn tượng nhiều hơn khi cha mẹ chúng thể hiện đức tin của họ là đức tin cần cho sự sống, mang đặc điểm với lời cam kết thành thật đối với Đức Chúa Jêsus Christ, và sự vui vẻ thờ phượng hàng ngày và phục vụ Ngài.

     Khi các bậc cha mẹ có thể được dạy dỗ để trưởng thành thuộc linh, họ sẽ có tình yêu thương lớn hơn, sự ổn định, sự chấp nhận, và sự tha thứ lớn hơn trong gia đình hay tại nhà. Điều này tạo ra một nền tảng chắc chắn cho những thanh niên có thể xây dựng cuộc sống mình, đề ra các giá trị, giải quyết các vấn đề, và dự tính cho tương lai của mình.

  • Giáo dục.

     Những chương trình ở trường khác nhau đã và đang được phát triển để giáo dục những thiếu niên về các mối nguy hiểm của việc uống rượu, sử dụng ma túy, không giới hạn về tình dục, và các vấn đề tương tự ở tuổi thiếu niên. Thông tin này có thể hữu ích, thế nhưng những thanh niên thường biết (hoặc suy nghĩ rằng mình biết) nhiều hơn về ma túy và tình dục hơn là các thầy cô giáo của chúng. Kiến thức thường mờ nhạt đi khi đối diện với áp lực từ những đứa bạn đồng trang lứa hoặc sự hưng phấn khi có cơ hội. Việc thúc giục những thiếu niên nói không với ma túy là một mục tiêu đáng được tôn trọng, thế nhưng những khẩu hiệu như thế ít hữu ích nếu như người đó không học biết các kỹ năng được dạy dỗ phải nói không như thế nào khi những áp lực xuất hiện. Những cố gắng trong giáo dục ngăn chặn thiếu niên tự sát, điều này có thể mang tính chất xây dựng, tuy nhiên, những thanh niên cần có được thông tin thật sự về sự tự sát, và được dạy hay thể hiện phải đối diện thế nào với những áp lực trong những phương cách ít hủy phá hơn.

     Giáo dục về ma túy, tình dục, và sức khỏe không phải là dư thừa, thế nhưng một vài điều này có thể có hiệu quả hơn nếu như các thầy cô giáo chuyên ngành dạy dỗ chúng hay những người có kinh nghiệm giúp đỡ, đặc biệt là với nỗi đau về việc sử dụng chất hóa học hoặc sự chung chạ bừa bãi tình dục. Ngay cả quan trọng hơn là sự xem xét các chuẩn mực đạo đức, các giá trị, và những sự dạy dỗ về Thánh Kinh về điều đúng và điều sai. Các chủ đề này phải được thảo luận một cách cởi mở và thành thật, có thể có hiệu quả hơn là thảo luận tại nhà, và trước khi chúng xuất hiện cách không trông đợi với kinh nghiệm của người trẻ tuổi. Thêm nữa, những thanh niên phải được giúp đỡ để tìm tình yêu thương và sự chấp nhận trong cuộc sống, vì thế có ít nhu cầu để thoát khỏi cảm giác sung sướng và phấn khích mạnh mẽ về hóa học, vô đạo đức về tình dục, hoặc những lần cố gắng tự sát.

     Các bậc cha mẹ Cơ Đốc và các nhà lãnh đạo Hội Thánh thường tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ con cái của chúng ta nếu như chúng ta cầu nguyện cho chúng đều đặn. Đây là một kết luận cứng nhắc, thế nhưng qua đó chúng ta áp dụng bằng cách làm ngơ các vấn đề đang phát triển và không làm điều gì với những áp lực mà những thiếu niên đối diện hàng ngày. Một cách chắc chắn để kết luận rằng Đức Chúa Trời trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta và bảo vệ những thanh niên của chúng ta qua việc dạy dỗ về đạo đức và cảnh báo trước đối với các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo Cơ Đốc. Việc học tập này giúp không xảy ra những vấn đề nếu như các chủ đề như sự giao hợp tình dục, dùng phương pháp ngừa thai, uống rượu, thủ dâm, mang thai ở tuổi thiếu niên, và dùng ma túy được đề cập đến. Khi những chủ đề này được thảo luận một cách cởi mở trước khi chúng xuất hiện, chúng có thể được nhắc nhở một lần nữa khi có những cám dỗ bao vây.
(còn tiếp)

Hồ Kim Quốc dịch
(Trịnh Phan hiệu đính)

Bài trướcRoi Tơdrong Yoch Kơ Kră Yang – 6/5/2025
Bài tiếp theoĐà Nẵng: Hiệp nguyện Giáo phẩm – Chấp sự