Tin Ảnh: Tường Thuật Chương Trình Truyền Giảng Tại Thủ Đức.

1091

HTTLVN.ORG – Chương trình Thánh nhạc truyền giảng Giáng sinh tại Hội Thánh Tin Lành Thủ Đức được bắt đầu lúc 19 giờ, BBT chuyển tải đến quý độc giả những hình ảnh và thông tin diễn tiến từ sự kiện:


18g00: Đã có những thân hữu đầu tiên đến nhà thờ

 

1

Thân hữu đang đi đến nhà thờ

 

 

Ban tiếp tân tiếp đón các thân hữu

 

Những băng ghế được chuẩn bị cho những người tham dự

 

 Chuẩn bị cho một buổi truyền giảng phước hạnh

 

 Thân hữu đang tiếp tục đến tham dự chương trình

 

19:00 – Ban Tiếp tân tiếp tục đưa thân hữu vào ngồi bên trong nhà thờ có sức chứa khoảng 600 người 

 

 

19:05 – Bắt đầu chương trình, các thân hữu được tập bài hát Ô Noel lại về và cùng các tín hữu hòa lòng với lời bài hát trong tinh thần vui vẻ, phước hạnh.

Ô Noel lại về, để nụ cười nở trên môi thật tươi

Không phân chia màu da, giọng ca tiếng nói khắp trên hành tinh

Hòa thanh ca xướng chúc câu an bình

Vì Giê-xu đến cứu anh và tôi

Hòa thanh ca xướng chúc câu an bình

Vì Giê-xu đến cứu tôi với bạn

 

 

 

 

 19:20 – Mục sư Phan Quang Vũ chào mừng các thân hữu và tín hữu tham dự chương trình

 

 

 

19:30 – Mục sư Trương Văn Ngành cầu nguyện khai lễ, xin Chúa hiện diện và chúc phước trên chương trình, trên Mục sư Diễn giả, và trên tấm lòng của từng thân hữu.

 

 

 

 

 19:33Đồng ca Thánh ca 70 – Đấng Thánh Lâm Phàm

 Thiên Chúa tạo nên thế giới bằng tình yêu không bờ bến, Ngài tạo dựng nên loài người và mong muốn loài người được sống trong hạnh phúc. Nhưng con người đã pham tội đánh mất ân điển của Ngài. Không nỡ nhìn con người chết mất trong tội lỗi của mình, Thiên Chúa đã ban Con một của Ngài đên trần gian , ban cho chúng ta một kỷ nguyên mới.

 

 

19:37 – Đơn ca nam – Chúa Giê-xu lâm phàm


Chúa Đấng tôi yêu thương

Chúa Đấng tôi thờ phượng

Lẽ sống cho lòng nầy

Nhật quang của tôi

 

Ngài tạo lập thế giới

Ngài chết thay cho tôi

Tán dương Ngài không thôi

Tán dương đời đời.

 

 

19:40 – Có khoảng 500 thân hữu được mời đến, và nhiều thân hữu phải dự chương trình ở phòng nhóm phụ và bên ngoài vì không còn chỗ trong nhà thờ

 

 

 

 

19:42 – Các em thiếu nhi tham gia múa phụ họa bài hát Nhạc chuông Giáng sinh

 Rung chuông lên! Rung chuông lên! Rung suốt mùa Noel!

Có Cứu Chúa giữa lúc thanh xuân như hoa thắm ngát hương bao lần!

 

  

19:48 – Đơn ca Tìm Chúa 

Đừng tìm Ngài giữa phố đông hỡi người em nhỏ

Hãy quay về nơi thanh vắng Giê-xu đang chờ

….

Dọn sạch lòng cho Chúa đến đổi mới tâm linh

Thiên Chúa giáng sinh vào lòng Ngài sống trong em

 

 

 Minh Thắng và Trúc Phương đang giới thiệu tình yêu vô bờ của Thiên Chúa qua song ca Đêm Huyền Diệu

 

 

19:53 – Song ca Đêm huyền diệu

 Tôi không ra chi sao Ngài đến nơi trần thế cho tôi kẻ nầy

Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá mơ mộng quá cho người thế trần

Xin cho tôi yêu Ngài mãi muôn đời chẳng bao giờ tách rời

Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá mơ mộng quá cho chính tôi!

  

 

20:00 – Đơn ca Trở về trong ngày Giáng sinh

Lý do nào Chúa Giê-xu đến thế gian?

Lý do nào Ngài lìa thiên cung cao sang đến thế gian, sinh hạ trong chuồng chiên?

Lý do nào Ngài chuộc mua chúng ta?

Dù chúng ta quay lưng, Chúa vẫn luôn đón chờ?

 

Tình yêu của Chúa đối với chúng ta thật bao la,

Lạy Chúa, hôm nay con quay về,

Con trở về với Ngài trong ngày Giáng sinh nầy.

 

 

20:09 – Nhạc cảnh Chúa chịu thương khó dựa trên nền bài hát Via Dolorosa – Con đường Thương đau

  Trời chang nắng đường Dolorosa, trong Giê-ru-sa-lem hôm ấy

Quân lính và gươm giáo chen lộn trong đám đông

Và người ta chen nhau giành xem

Giê-xu mang thánh giá buồn lên đồi Gô-tha

 

Trời chang nắng đường Dolorosa tên đường mang sầu đau cay đắng

Đường hoang vắng còn vang tiếng chân của Giê-xu Christ

Ngài vui bước những âm thầm trong tình mến yêu xót thương kiếp người

Và hôm ấy đường Dolorosa Ngài bước đi lên đồi Gô-tha

 

Vết hằn Ngài vui mang, chịu thay cho nhân gian

Thập giá mang Ngài vui bước trên Giê-ru-sa-lem.

 

20:15 – Mục sư Nguyễn Hữu Bình chia sẻ sứ điệp truyền giảng với chủ đề Đấng Thánh lâm phàm vì ai? dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Ê-sai9:1-6. "Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.”

 

Mục sư mở đầu bài giảng bằng câu hỏi đặt ra cho thân hữu – Tôi có liên quan gì đến việc Chúa Giê-xu ra đời?

   

 

Tuần tự,  theo từng câu Kinh thánh Ê-sai 9:1-6, Mục sư diễn giả diễn giải cho thân hữu nhận biết chính Chúa Giê-xu là ánh sáng của sự sống giữa thế giới đầy tội lỗi, tối tăm.

Câu hỏi đặt ra là Chúng ta tiếp tục lần mò trong bóng đêm đến với Cứu Chúa nhận món quà cứu rỗi, nhận một cuộc đời mới?

Bên cạnh đó, con người cần có sự quản cai, cố vấn của Chúa Cứu Thế. Ngài là Cha đời đời, là Chúa bình an, Đấng ban cho chúng ta tình yêu, sự bình an. Ngài đem chúng ta đến làm hòa với Đức Chúa Trời.

 

Mục sư kết luận bằng câu trả lời cho câu hỏi Vì sao Đấng Thánh phải lâm phàm? Ngài đến thế gian vì ai? 

Chúa Giê-xu, Đấng Thánh lâm phàm, giáng sinh vào đời vì tôi và bạn.

 

 

 

 Các thân hữu tại Phòng nhóm phụ

 

 

 Các thân hữu đang lắng nghe sứ điệp Giáng sinh bên ngoài nhà thờ

 

20:55 – Đơn ca Vì yêu – Chúa Giê-xu, Đấng Thánh đến thế gian nầy vì Ngài yêu tôi, và yêu bạn.

  

 

 

21:00 – Mục sư Nguyễn Hữu Bình kêu gọi các thân hữu đến với Chúa Giê-xu để được giải phóng khỏi tội lỗi, bệnh tật, ban sự hướng dẫn suốt cuộc đời còn lại, và trong cõi vĩnh hằng.

 

21:05 – Rất đông thân hữu tại bên trong nhà thờ, tại phòng nhóm phụ, và bên ngoài lần lượt tiến lên trên tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa.

  

 

  

 

 

 

21:18 – Mục sư Nguyễn Phú Ngọc hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu, Đấng Thánh lâm phàm, làm Cứu Chúa đời sống của mình. Sau đó, Mục sư cầu nguyện dâng các tân tín hữu lên trong sự ngự trị, quản cai, và hướng dẫn của Thiên Chúa.

 

 

 

Thật cảm tạ Chúa đã cho khoảng 150 thân hữu trở lại tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình

 

21 :24 – Chương trình Truyền giảng kết thúc trong lời cầu chúc phước hạnh

Mừng anh vui Giáng sinh trong hòa bình

Mừng anh vui Giáng sinh trong ơn lành

Mừng anh vui Giáng sinh trong huy hoàng

Và một năm mới bình an!

 

 

 

 

 

BBT

Bài trướcBài thứ 334: Chúng Ta Hiểu Nhờ Đức Tin
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Nhà Thờ Đạ Ty, Lâm Đồng.