Thơ: Vững Mạnh Trong Chúa – Bà MS Nguyễn Văn Hưng

4000

Kính thưa quý tôi con Chúa, như chúng ta đã biết, bà Mục sư Nguyễn Văn Hưng (Nhũ danh: Trần Thị Kiều Nương) đã về với Chúa vào lúc 3 giờ sáng ngày 22/7/2021 sau khi được đưa vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị Covid-19. Trước đó, bà có sáng tác bài thơ để khích lệ tôi con Chúa hãy cứ vững mạnh trong Ngài.

Nay Ban Biên Tập xin được phép đăng tải bài thơ “Vững Mạnh Trong Chúa” của bà Mục sư Nguyễn Văn Hưng như là cách để lan toả sứ điệp hy vọng của tác giả dù trong hoàn cảnh tai ương, dịch lệ:

Cầu xin sức mới Chúa ban
Vững vàng, mạnh mẽ, bình an trong lòng
Trình dâng lên Chúa ước mong,
Sắc son tin chắc ân hồng cứu ân.
Yêu thương, công nghĩa, chí nhân
Gia đình vững mạnh vẹn phần an vui
Tạ ơn của Đức Chúa Trời,
Quỳ nơi chân Chúa dâng lời cầu xin,
Vững vàng giữ trọn niềm tin
Dù trong nghịch cảnh thình lình hoạ tai
Sài Gòn mệt quá ngủ say,
Đường đi, phố xá ít ai ra vào.
Thời gian giãn cách với nhau
Cách ly, phong toả, hàng rào chắn ngang.
Nguyện xin ơn Đấng Quyền Năng
Ở cùng, cứu giúp con dân của Ngài,
Mọi người thoát khỏi hoạ tai
Cùng nhau sum họp tương lai vui vầy,
Đức tin, trông cậy mỗi ngày,
Không còn dịch bệnh đắng cay đau buồn.
Ơn lành, phước hạnh tràn tuôn
Yêu thương, hiệp một luôn luôn không rời.
Ở trong Nhà Chúa trọn đời,
Tôn vinh chúc tụng, dâng lời ngợi ca.
Dù rằng thân thể cách xa
Nhưng lòng hiệp một chan hoà nhớ thương.
Ngày mai cuộc sống bình thường,
Đức tin vững mạnh quyết nương nơi Ngài,
Bước đi theo Chúa không phai
Lập nền, châm rễ, láng lai vững bền
Đức tin nơi Chúa lớn lên,
Giữa cơn mưa bão không quên ơn Ngài.

Tác giả: Trần Thị Kiều Nương

(Phú Lâm, ngày 13/07/2021)

 

Bài trướcThuận Phục Thẩm Quyền – 23/7/2021
Bài tiếp theoNinh Thuận: Chia Sẻ Với Những Tín Hữu Khó Khăn Trong Mùa Dịch