Thơ: TÌNH YÊU THƯƠNG CHÂN THẬT

21

Nói hết tiếng loài người hay thiên sứ,
Không yêu thương chỉ vô ích mà thôi,
Chập chỏa rền vang, gióng trống từng hồi,
Chỉ để lại chút âm thanh vang dội.

Dầu có đủ đức tin, lay dời núi,
Nhận ơn thiêng có thể nói tiên tri,
Hiểu chuyên sâu huyền nhiệm, chẳng ai bì,
Có trí thức, chẳng yêu, không gì cả.

Dầu bằng lòng xả thân trên dàn hỏa,
Đem gia tài nuôi người đói thiếu ăn,
Làm việc lành, công đức được chi chăng?
Thiếu thương mến, ích gì cho tôi được.

Tình yêu thương cam lòng theo từng bước,
Không khoe khoang, chẳng ghen tị, tự cao,
Không tự hào điều bất chính chút nào,
Chỉ vui với những gì trong lẽ thật.

Tình yêu thương không giữ lòng căm hận,
Không kiêu căng, tìm lợi ích riêng tư,
Dung thứ, tin yêu, hy vọng có dư,
Chịu đựng được mọi điều không hợp lý.

Tình yêu thương mãi trường tồn, trân quý,
Lời tiên tri, nói tiếng lạ sẽ ngưng,
Kiến thức tinh thông, hiểu biết sẽ ngừng,
Trọn lành đến, không trọn lành hủy bỏ.

Giờ còn trẻ, nói năng như con đỏ,
Lúc thành nhân bỏ những việc trẻ con,
Ngày hôm nay, xem như tựa trong gương,
Khi gặp Chúa, biết mọi điều tường tận.

Nói cho lắm, giờ đến phần kết luận,
Chỉ ba điều cần cân nhắc mà thôi,
Đức tin, yêu thương, hy vọng trong đời,
Yêu thương thật, cao trọng hơn tất cả. (1)

Bạn thân hỡi, tình yêu Trời khôn tả,
Yêu thương người, hạ mình đến trần gian,
Để cứu người, dâng hiến trọn thân vàng,
Huyết hồng đổ, mua chuộc người tội lỗi. (2)

Ngài mời gọi ai lầm đường lạc lối,
Mau quay về để nhận lấy ơn thiêng,
Tha thứ tội ô, xóa sạch tinh tuyền,
Nhận quyền phép trở nên con cái Chúa. (3)

Tín nhân hỡi, hãy ngước nhìn đồng lúa,
Đang chín vàng, nhưng còn thiếu nhân công,
Đừng cầu xin, sai con gặt ra đồng,
Nhưng chính Bạn cùng hiệp lòng gặt hái. (4)

Nhớ Lời Chúa ra đi, không quản ngại,
Dầu lệ tuôn mang giống rải trên đồng,
Nhưng vui mừng khi mùa vụ vừa xong,
Gánh bó lúa mang vào kho Nhà Chúa (5)

Lê Huyền Thơ Anh

(1) I Cô-rinh-tô 13
(2) I Giăng 4:9-10
(3) Giăng 1:12
(4) Ma-thi-ơ 9:37-38
(5) Thi thiên 126:5-6

Bài trướcAn Giang: Hiệp nguyện Giáo phẩm tại Giồng Riềng
Bài tiếp theoĐồng Tháp: Hiệp nguyện Giáo phẩm Tháng 04/2026