Thơ: Tình Yêu Chúa Giáng Sinh

2514

Mưa trái mùa xoa dịu một chiều nắng
Cuốn muộn phiền gột rửa cả đơn côi
Từng dòng người vẫn hối hả chơi vơi
Vẫn ngang dọc lướt qua đời gian khổ.

Đèn trang hoàng khắp nơi trong thành phố
Nhạc ngân vang: “Chúc mừng Chúa Giáng Sinh!”
Rồi tiệc tùng ăn uống thật linh đình
Thêm dịch vụ giao hàng “sinh nhật Chúa”!

Dàn đồng ca phụ họa cùng nhóm múa
Đồng phục xinh phụ kiện cũng lung linh
Phố đi bộ đó đây nhạc xập xình:
Mừng ông già Nô-ên thăm thành phố.

Chuyện ngày xưa Chúa Giê-xu không chỗ
Quán trọ đầy người về ở quá đông
Không còn phòng, một phòng nhỏ cũng không!
Đành hạ sinh nơi chuồng bò tanh tưởi.

Tôi và bạn phải nói cho thân hữu
Lý do nào Ngài đã chịu giáng sinh
Rằng tình yêu Chúa sẵn dành cho mình
Hãy mở lòng thừa nhận bao tội lỗi.

Hãy ăn năn tiếp nhận sự cứu rỗi
Đón Chúa Ngài ngự vào lòng khát khao
Cả thiên binh thiên sứ trên trời cao
Cũng vui mừng khi bạn tin nhận Chúa.

Ngày sau rốt đã không còn xa nữa
Khi Tin Lành đã loan khắp thế gian
Chờ tiếng kèn ngày chót được ngân vang…
Đến nhận thưởng, đầy tớ nào trung tín…!

                                      Trương Trai Bênh

Bài trướcKiên Giang: Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Cù Là
Bài tiếp theoKhám Bệnh Thiện Nguyện Tại Nhà Thờ Tin Lành Thủ Thiêm