Thơ: Khi Chúa Đến Trong Đời Con

781

Đời con tội lỗi xấu xa
Phạm bao điều ác gian tà Chúa ơi!
Sống trong buồn tủi đầy vơi
Bao điều tăm tối ngự nơi cõi lòng
Không cha mẹ, không vợ chồng
Một đời thù hận, tâm hồn héo hon
Trần gian địa ngục lòng con
Đau thương, cay đắng chẳng còn tương lai
Chợt biết Chúa Đấng vì ai,
Đến trong trần thế bởi Ngài xót thương
Đêm đông Chúa xuống đời thường
Bỏ ngôi vinh hiển chức vương vì người
Chúa ban hạnh phúc, tươi cười
Xóa tan thù hận khắp nơi vui mừng
Khẩn xin Chúa ngự đời con
Dắt dìu, tha thứ, ban ơn trọn đời
Cho con sức sống rạng ngời
Vui ca mỗi phút cuộc đời tái sinh
Dặn lòng nguyện mãi tín trung
Bỏ đời sầu não, ung dung theo Ngài
Chúa tha thứ, ban niềm tin
Thỏa lòng con sống yên bình bên Cha.

Mai Bình

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Y LHIĂM HMOK
Bài tiếp theoBan Đại Diện TP.HCM Thông Báo V/v Tổ Chức Hoạt Động Thiếu Niên Khu Vực Tp.HCM Năm 2023