Thơ: Khát Khao Chúa

14861

“Đức Chúa Trời ôi! Linh-hồn tôi mơ-ước Chúa, Như con nai cái thèm-khát khe nước”.
Thi-Thiên 42:1

Trong cuộc đời bao năm ta theo Chúa
Khát khao nào cháy bỏng ở lòng ta?
Có phải chăng chỉ là những xa hoa
Hay danh vọng, quyền uy nơi trần thế

Có bao giờ ta dành cho Thượng Đế
Một khát khao sâu kín ở trong lòng
Như nai kia thèm mé suối nước trong
Để bổ lại sức mình đang yếu mòn

Sự khát khao, như đã từng thiếu thốn
Một tình yêu tuyệt diễm của Thiên đàng
Từ tột cùng của tuyệt đỉnh vinh quang
Ngài hạ xuống, tận cùng nơi rất thấp

Để cho ta là kẻ hèn tột bậc
Một tội nô đáng chết mất đời đời
Được tìm về bên Chúa để nghỉ ngơi
Bao ơn phước Ngài sẵn dành cho cả

Vậy hãy nên mặc lấy lòng nôn nả
Khát khao Ngài, như dòng sữa thiêng liêng
Hãy quăng đi mọi gánh nặng ưu phiền
Để vui hưởng ở trong Ngài mãi mãi

Nỗi khát khao phải luôn luôn tồn tại
Người công nhân mong muốn chủ trả tiền
Kẻ nô lệ trong cảnh khổ triền miên
Cũng khao khát mong chờ đêm mau tối (1)

Lòng khát khao cồn cào không chịu nổi
Như Si-mê-ôn khao khát thấy được Ngài
Cho đến già lòng ông cũng không phai
Mong được gặp Đấng Mê-si giáng thế  (2)

Sự khát khao phải thét gào như bể
Phải cháy luôn, cho tận đến đáy lòng
Đất khô cằn đang ngửa mặt ngóng trông
Mưa rơi xuống cho cánh đồng xanh thẫm (3)

Chúa ơi con – khát khao Ngài nhiều lắm!
Mưa cuối mùa cho nắng hạ thôi oi (4)
Chúa của con, Đấng Chủ tể muôn loài
Luôn là Đấng làm cho con sung mãn

Cảm ơn Ngài ban cho không giới hạn
Lòng nhơn từ thương xót lớn lao thay
Thỏa lòng con, mát dạ đến trước Ngai
Dâng lên Chúa lời ngợi khen chúc tụng.

Ngô Quang Minh

1. Gióp 7:2
2. Lu-ca 2: 25-32
3. Thi Thiên 143:6
4. Xa-cha-ri 10:1

Bài trướcQuy Trình Thờ Phượng Trong Đền Tạm – 12/7/2023
Bài tiếp theoHậu Giang: Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa I, Năm 4