Lu-ca 15:17-19; I Ti-mô-thê 1:15
“Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy;…”
Anh về mạnh khỏe, bình an,
Qua rồi… ngày tháng lang thang đường đời.
Được về bên Chúa nghỉ ngơi,
Từ tăm tối đến sáng ngời Nước Cha.
Niềm vui tràn ngập, chan hòa,
Đón mừng đêm Chúa sinh ra cứu người.
Trời cao vinh hiển sáng ngời,
Muôn vàn thiên sứ dâng lời tụng ca.
Tin lành lớn đến mọi nhà,
Đón ai lạc lối, nhà Cha mong chờ!
Lời chắc chắn, chớ nghi ngờ!
Giê-xu Christ đến – quay về ăn năn.
Lòng tin trọn vẹn nhận phần…
Ngài luôn dành sẵn, ân cần ban trao.
Niềm vui gặp Chúa… …dâng trào!
Trịnh Ích Diên

































