Thứ Tư 05/08/2026
Trang chủ Tin Tức Khối Thanh niên – Ủy ban Thanh Thiếu Nhi: Trại hè Thanh...

Khối Thanh niên – Ủy ban Thanh Thiếu Nhi: Trại hè Thanh niên 2026 — “Sống”

696

HTTLVN.ORG  – Trong không khí se lạnh của những ngày mưa cuối tháng Bảy tại thành phố Đà Lạt, Khối Thanh Niên – Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội đã nhờ ơn Chúa tổ chức kỳ Trại hè Bồi linh – Học Kinh Thánh từ ngày 30/07 đến 01/08/2026 cho các ban Thanh niên, để các bạn trẻ có thời gian ở riêng với Chúa, học hỏi Lời Chúa và kết nối với nhau.


Ảnh lưu niệm kỳ trại

Kỳ trại với chủ đề “SỐNG” đã quy tụ 260 trại sinh đến từ hơn 30 Hội Thánh. Mục tiêu của kỳ trại là nhằm tạo cơ hội cho những thanh niên Cơ Đốc dừng lại giữa nhịp sống vội vã để thành thật đối diện câu hỏi: Mình đang thật sự sống, hay chỉ đang tồn tại? Nội dung trại được xây dựng trên Phúc âm Giăng, với câu gốc chủ đề: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn” (Giăng 10:10), qua ba trọng tâm của ba ngày trại là Sống Thật – Sống Khỏe – Sống Sáng, hướng đến việc giúp các bạn trẻ nhận diện những “kẻ trộm” đang âm thầm làm cạn kiệt tâm hồn mình, xác tín mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu là Nguồn Sống thật, và thiết lập một nếp sống sung mãn, kết quả nhờ ân sủng, để trở nên những nhân chứng sống động giữa thế hệ mình. Các bài học được truyền tải qua nhiều hình thức đa dạng: âm nhạc, học Kinh Thánh, bồi linh, hội thảo chuyên đề, nhóm nhỏ, tĩnh tâm, tĩnh nguyện, trò chơi lớn và các hoạt động sinh hoạt tập thể.

Kỳ trại mở đầu với tiểu phẩm  khai mạc phác họa những lát cắt rất thật của người trẻ hôm nay: người bận rộn giữa đô thị, người âm thầm ở lại thôn quê gánh trách nhiệm gia đình, người đang háo hức bước vào giảng đường đại học, người sốt sắng phục vụ trong Hội Thánh, và người sống rất bình thường, lặng lẽ, để rồi trại sinh cùng với diễn giả đối diện câu hỏi “Sống thật có nghĩa gì?” và khám phá ý nghĩa của sự sống thiên thượng (ζωή – zoē trong ngôn ngữ Kinh Thánh Giăng 10:10) khác với sự sống sinh học ra sao. Các trại sinh được hướng dẫn nhìn lại chính mình qua giờ tĩnh tâm cá nhân và các bài học “Sống hay tồn tại?”, “Những kẻ trộm sự sống”“Tái sinh chưa?” (Giăng 3).


Giờ Tĩnh tâm – Trại sinh riêng tư với Chúa

Ngày thứ hai tập trung vào sự nối kết với Nguồn Sống qua hai bài học từ Giăng 10 — “Chiên Ta nghe tiếng Ta”“Ta quen nó và nó theo Ta”, được tiếp nối bằng trò chơi lớn “Nối kết Nguồn Sống” và đêm lửa trại “Sống sung mãn”.

Trò chơi lớn và đêm lửa trại trong kỳ trại

Ngày thứ ba hướng các bạn trẻ đến đời sống kết quả và sứ mạng qua bài học “Đi và kết quả” (Giăng 15) và bốn góc hội thảo các chuyên đề gắn liền với đời sống người trẻ: Quan niệm vể tình yêu hôn nhân, Kỷ luật, Tinh thần cầu tiến, và Quản trị cảm xúc. Kỳ trại kết lại bằng giờ bế mạc với lời mời gọi sống ý nghĩa nhờ sự phục hồi và sai phái của Chúa: “Hãy chăn chiên TaHãy theo Ta” (Giăng 21).

Các góc Hội thảo Chuyên đề

Tạ ơn Chúa về sự chu cấp, quan phòng và bảo vệ của Chúa trên kỳ trại, từ công tác tổ chức đến nội dung, thời tiết, sự di chuyển, và người tham dự. Đặc biệt cảm tạ Chúa về tấm lòng mở ra của nhiều trại sinh trong các giờ đáp ứng, về những quyết định tin nhận Chúa và tái dâng đời sống, cùng sự gắn kết được hình thành giữa các bạn trẻ đến từ nhiều Hội Thánh khác nhau nhưng cùng chung một nhà. Sau đây là một số lời chia sẻ chân thành từ trại sinh:

“Trước kỳ trại, em luôn nghi ngờ vào bản thân mình – đôi lúc em nghĩ mình vô dụng không làm được gì cả và điều đó đã tạo nên một khoảng trống trong tâm hồn em. Nhưng khi em đối diện với Chúa trong kỳ trại thì chính Ngài đã bày tỏ cho em thấy rằng Ngài đặt để trong em một rất điều đặc biệt – Niềm vui thật, sự bình an thật, sự yên nghỉ thật mà thế gian không làm được. Chúa đã khỏa lấp chỗ trống ấy, và cho em nhận ra một điều: chỉ khi ở trong Chúa thì em thật sự được ‘Sống’.” (N.A.T. – HTTL Buôn Ma Thuột).

 Qua k trại Sống, Ngài đã nhắc nhở con xem xét lại đức tin của mình, liệu con có đang thật sự tìm kiếm Chúa và Sống trong Chúa hay chỉ đang tồn tại dưới mác của một tôn giáo. Một nhánh nho không thể sống nếu không gắn vào gốc nho, con phải cậy nhờ sức Chúa để tỉnh thức, giữ mình, gạt bỏ đi những con chồn nhỏ đang âm thầm phá hoại vườn nho của Chúa trong tấm lòng con, và cho nhánh nho luôn được gắn vào gốc nho. Xin cho con luôn vững lòng bước đi với Chúa, sốt sắng hầu việc Ngài và thoả lòng sống trong Ngài. (K.Ng. – HTTL Tân Thuận)

“Đây là lần đầu tiên em đến với trại hè của Khối Thanh niên. Qua chủ đề em nhận ra SỐNG không chỉ là tồn tại, mà là SỐNG cho Chúa và theo ý muốn Ngài. Em tạ ơn Chúa vì những bài học, sự thông công, những câu chuyện đã giúp em định nghĩa đúng hơn về sự SỐNG thật, và tự nhìn nhận chính mình có đang thật sự SỐNG đúng với Lời Chúa hay chưa. Đôi khi có những lúc em chỉ sống theo thói quen, việc nhóm lại hay học Lời Chúa cũng còn hời hợt và qua kỳ trại này, Chúa nhắc nhở em một đời sống thật sự là đời sống đặt Ngài làm trung tâm, em được thôi thúc dành nhiều thời gian hơn cho Chúa, học Lời Chúa, và đổi mới đời SỐNG THẬT của mình và tiếp tục sống một đời SỐNG có CHÚA và làm vinh hiển danh Ngài Em cảm ơn tất cả Ban Tổ chức, diễn giả, và đặc biệt cảm tạ Chúa cho em có cơ hội được tham gia kỳ trại này. Ước ao sẽ tham dự được nhiều kỳ trại của những lần kế tiếp.” (G.L. –  HTTL Sóc Trăng)


Ảnh lưu niệm kỳ trại (Trại sinh xếp chữ ζωή – Sống)

Khối Thanh niên chân thành cảm ơn sự hỗ trợ hết lòng về mọi mặt của các ân nhân gần xa, quý tôi tớ Chúa, các diễn giả khách mời, các anh chị đặc trách, cùng các bạn cộng tác viên tình nguyện trong kỳ trại. Khối Thanh Niên cũng không quên sự đồng hành và hỗ trợ của các bậc phụ huynh và Hội thánh địa phương trong hành trình đến với kỳ trại và tiếp bước sau kỳ trại của các bạn trẻ.

Nguyện xin Chúa tiếp tục làm trọn công việc Ngài đã khởi sự, để mỗi trại sinh khi trở về không chỉ mang theo một kỷ niệm đẹp, nhưng mang theo một đời sống được đổi mới: thật sự SỐNG và lan toả sức sống từ Đấng Sống cho thế hệ mình.

Khối Thanh Niên – Uỷ ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội
*Thông tin và hình ảnh: Nhóm Media Trại hè Sống 2026

Bài trướcThơ: ĐỪNG HÂM HẨM
Bài tiếp theoTP. Đà Nẵng: Hiệp nguyện Giáo phẩm tháng 8/2026