Thơ: CÓ NHỮNG NGƯỜI CHĂN

160

(Cảm tác khi dự Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần thứ 11)

Có những người chăn nọ
Chỉ nuôi mình no nê
Chiên ốm gầy thây kệ
Lạc bầy, chiên thảm thê.[1]

Có những người chăn nọ
Chỉ nuôi bầy qua loa
Đồng xanh thì chẳng kiếm
Nước tịnh, càng không cho.

Có những người chăn nọ
Thật chẳng phải người chăn
Nuôi mình đâu nghĩ ngợi
Nuôi bầy chẳng băn khoăn.

Chúa tìm người chăn tốt
Yêu Chúa và nuôi chiên
Giữ bầy an ninh trọn
Cho chiên lạc nghỉ yên.

Hỡi người chăn thân mến!
Thật phước được Chủ chăn
Giao “bầy chiên đẹp đẽ”[2]
Hãy chăn thật siêng năng!

Simonnguyen

[1] Ê-xê-chi-ên 34:8
[2] Giê-rê-mi 13:20

Bài trướcThông Báo và Thư Mời V/v Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập HTTL BÌNH TRỊ ĐÔNG