Thơ: CHÚA VÀO ĐỜI

110

(Giăng 1:1-18; I Ti-mô-thê 1:15)

Ban đầu đã có Ngôi Lời;
Ngôi Lời với Đức Chúa Trời rất cao…
Ở cùng từ lúc ban đầu,
Vốn một bản thể chung nhau trên trời. (Giăng 1:1-2)
Muôn vật có ở trên đời,
Không vật chi chẳng bởi Lời làm nên.
Dù lớn nhỏ, chẳng tự nhiên,
Duy Đấng-tự-có dựng nên mà thành. (Giăng 1:3)
Đấng-ban-sự-sống-trần-gian,
Nhờ Ngài hơi sống trao ban muôn loài.
Sự sống: Sự sáng loài người,
Mọi điều cần yếu nơi Ngài đầy dư. (Giăng 1:4)

Ân điển Ngài ban cho đầy dẫy,
Chúng ta đều nhận lấy càng thêm.
Qua Môi-se luật pháp ban,
Giê-xu: Lẽ thật, điển ân bởi Ngài. (Giăng 1:16-17)
Nào ai thấy Chúa Trời tận mắt,
Duy chỉ Con từ trước trong Cha.
Giê-xu, Đấng giãi bày ra…
Chúng ta hiểu biết về Cha tận tường. (Giăng 1:18)

Theo luật pháp: mọi loài nhờ huyết,
Mới mong rửa sạch hết tội mình.
Chúa tha thứ – được công bình,
Bởi Ngài đổ huyết thập hình gánh thay. (Hê-bơ-rơ 9:22)
Đấng Christ vì con người hư mất…
‘Chẳng công bình, xa cách nhà Cha’.
Giê-xu, dẫn đến phục hòa…
Linh hồn được sống, hoan ca đời đời. (I Phi-e-rơ 3:18)

Ngôi Lời đã ở thế gian,
Thế gian đã được làm nên bởi Ngài.
Dân Ngài không nhận biết Ngài,
Làm đau lòng Chúa, đúng loài vô ơn! (Giăng 1:10-11)
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài,
Ngài ban quyền phép: ‘con Trời – kẻ tin’.
Chẳng sinh bởi huyết thường tình,
Nhưng sinh bởi Đấng Thần linh cao vời. (Giăng 1:12-13)

Giê-xu Christ đến thế gian,
Tìm và cứu kẻ lầm than tội đầy.
Ấy lời chắc chắn nào sai,
Lòng tin trọn vẹn nhận ngay bây giờ. (I Ti-mô-thê 1:15)

Ích Diên

Bài trướcChính quyền Thăm và Chúc mừng Giáng sinh HTTLVN (MN)