Thơ: Bảy Điều Của Chúa Trên Cây Thập Tự

2451


 

 

Một là gánh tội thế gian

Đầy thân dơ bẩn, thiên đàng lìa xa.

Hai là tha thứ oan gia

Tội dân chối Chúa giết Cha Thánh mình.

Ba là đang chịu nhục hình

Vẫn lo cứu độ tận tình tội nhân.

Bốn là tuyệt đối xin vâng

Linh hồn phút cuối vẹn phần tin Cha.

Năm là gởi gắm mẹ già

Tôi trung đem mẹ về nhà dưỡng nuôi.

Sáu là khổ nhục khôn nguôi

Đau thương cùng cực chẳng lui lời nguyền.

Bảy là mọi sự trọn nguyên

Trút hơi lìa thế cầm quyền tái sinh.

 

Châu Thạch (HT Tân An – Tp. Đà Nẵng)

Bài trướcTruyền Giảng Tin Lành Tại Hội Thánh Tôn Thất Thuyết – Tp HCM
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Trí Sự Bùi Trung Nguơn