Thêm và Thêm Lên Mãi

2676

  “Nguyền xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêxu Christ, là Chúa chúng ta!” (II Phi-e-rơ 1:2).

Khi đọc, học, suy ngẫm câu Kinh Thánh này, tôi luôn nhớ lại thị cụ mà nhiều lần tôi có cơ hội chia sẻ cho những lớp học và cũng có lúc chơi với các cháu nhỏ. Một thị cụ gồm những vật liệu đá, cát, sỏi và nước, cũng có bình hoặc lọ để chứa những thứ ấy! Sinh hoạt vui chơi nhưng đem đến nhiều bài học quý giá!

Mỗi nhóm được chia đều các vật liệu như nhau và một cái lọ bằng nhau. Thể lệ trò chơi là nhóm nào bỏ càng nhiều vật liệu vào lọ trước và không dư là thắng!
Có nhóm đổ nước vào lọ trước, sau đó đổ cát vào. Cát làm nước tràn ra và cuối cùng là không chứa các vật liệu khác được!
Nhóm khác dùng kinh nghiệm đổ trụ của việc xây nhà, nên đã đổ cát vào, rồi mới cho đá và các thứ còn lại… Kết quả cũng dư vật liệu!
Nhóm còn lại cho sạn sỏi nhỏ, rồi bỏ cát, đá lớn… Kết quả cũng không chèn thêm được nhiều đá lớn và cũng dư vật liệu!

Có thể nhìn thấy, sở dĩ không đạt kết quả tốt nhất là vì các em chưa bỏ các vật liệu vào lọ theo đúng thứ tự ưu tiên. Tôi thực hiện lại toàn bộ quy trình của thí dụ trên. Tôi đặt những viên đá lớn vào lọ trước, và hỏi: Đầy chưa? Vâng, không thể chứa thêm được nữa những viên đá lớn! Song, tôi vẫn có thể cho những viên sỏi nhỏ vào các kẽ hở! Cả lớp la lên rằng: Đã đầy rồi! Tôi lại thêm cát vào và những hạt cát chen kín những chỗ hở…Tôi lại thêm nước và cát hút nước… Cứ thế lượng nước kết chặt các thứ đã bỏ vào bình.
Cuộc sống chúng ta cũng thường sai trật trong việc sắp xếp những gì cần phải đổ đầy vào lòng, vào tâm trí mình theo đúng thứ tự ưu tiên! Kinh Thánh dạy rằng: “Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều” (II Cô-rinh-tô 9:6). Điều gì chúng ta đầu tư nhiều thì thu hoạch nhiều, đầu tư ít thì thu hoạch ít, đó là quy luật tự nhiên! Chúa ban cho mỗi  người một tấm lòng giống nhau như chiếc lọ trống! Điều quan trọng là chúng ta ưu tiên đặt gì vào lòng chúng ta trước, mà điều đó được đẹp lòng Chúa!

Các hòn đá lớn là nền tảng của chân lý cứu chuộc mà tấm lòng chúng ta phải đặt vào lòng mình trước tiên. Người mới tin Chúa cần những lẽ thật căn bản này, trẻ em cũng cần những bước dạy đầu tiên về niềm tin trong Đấng Yêu Thương! Tôi đã từng dạy Kinh Thánh cho các em đồng ấu và thiếu nhi, thỉnh thoảng tôi hỏi các em: Các em có biết mình có sự sống đời đời không? Tại sao em biết chắc em có sự sống đời đời? Điều này rất quan trọng, bởi nếu không xác định được, thì nền tảng đức tin của các em vẫn còn chưa vững chắc.
Kế đến, những viên sỏi là những bài học Kinh Thánh, những câu chuyện Kinh Thánh giúp gây dựng, khích lệ và tăng trưởng tâm linh. Những bài học đó ích lợi cho các sinh hoạt hằng ngày, dễ ứng dụng, dễ làm thước đo thuộc linh cho các hành động, công việc của mình!
Những hạt cát là hình ảnh cho những kiến thức của cuộc sống cần phải có. Nó đến từ những văn hóa phẩm tốt, mở mang trí óc, giúp nâng cao sự hiểu biết về thế giới xinh đẹp, kỳ diệu do Chúa dựng nên mà chúng ta đang sống.
Nước là vật liệu cần thiết cho cuộc sống! Nếu không có nước, các thứ khác không kết dính được với nhau! Nó chính sự thực hành Lời Chúa. Lời Chúa soi sáng mọi điều, giúp chúng ta nhận biết Ngài là Đấng Sáng tạo, là Cha Nhân từ. Nhận biết Chúa là bí quyết để luôn tăng trưởng tâm linh, và bởi ân điển Ngài, chúng ta sẽ thêm hơn lên sự tin kính Ngài! (II Phi-e-rơ 1:2).

Một đức tin sống động là đức tin phải được thêm lên từng ngày, phải tăng trưởng mạnh mẽ và phải năng nổ làm theo sự dạy dỗ của Lời Chúa! Có nhiều người nghĩ: Mình đã học Kinh Thánh từ nhỏ, bây giờ biết đủ cả rồi, không cần học các lớp Kinh Thánh trường Chúa nhật! Tuy nhiên, sự hiểu biết về Lời Chúa vô tận, mỗi lần đọc, học Lời Chúa là mỗi lần chúng ta lại khám phá thêm ra những điều mới lạ. Nếu tâm trí chúng ta chất chứa nhiều điều như kiến thức, học vấn, kỹ năng nghệ thuật… mà thiếu Lời Chúa, thì dễ lắm chúng ta làm mất chỗ cho nền tảng đức tin cần có, như cát đổ đầy vào lọ thì làm sao đá lớn, đá nhỏ thêm vào được?
Còn như chỉ dạy các câu chuyện Kinh Thánh, các bài học thuộc linh mà quên nền tảng căn bản về niềm tin, về giáo lý Ba Ngôi thì làm sao mà đức tin vững vàng được! Kinh Thánh dạy Cơ Đốc nhân: phải gắng hết sức! Vì biết rằng việc rèn tập thuộc linh không dễ, nên phải gắng hết sức và Chúa sẽ thêm sức để chúng ta được thêm lên, được gia thêm những điều cần thiết cho đời sống Cơ Đốc như: đức tin, sự nhân đức, sự học biết, sự tiết độ, sự nhịn nhục, sự tin kính, và lòng yêu thương. Chắc chắn đời sống thuộc linh chúng ta liên tục tăng trưởng, Chúa sẽ thêm sự khôn ngoan và sự thỏa lòng để sống nếp sống đạo mẫu mực đẹp lòng Chúa!

Tôi nhận biết rằng thiên đàng không dành cho những người gọi Chúa, lạy Chúa mà sống thiếu Lời Chúa! Nhưng thiên đàng dành cho những người hư mất đã được biến đổi bởi Lời Chúa! Vậy, hãy chuyên cần học biết Chúa mỗi ngày, để chính Lời Ngài biến đổi mới chúng ta luôn trong tình yêu Cứu Chúa!

          Đầy tớ gái,

Bài trướcSóc Trăng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 5/2023
Bài tiếp theoPhòng Truyền Thông – Tổng Liên Hội Thông Báo & Hướng Dẫn Đăng Ký Cuộc Thi Sáng Tác Video Ngắn Cơ Đốc 2023