Suy Niệm Mùa Đông

1153

 

Giữa cuộc thế vần xoay

                        đâu chỗ Ngài hạ giáng?

Trần gian đêm ấy – không có chỗ cho Ngài!

Hôm nay

            đã hơn hai nghìn năm lịch sử

Đâu chỗ cho Ngài,

                đâu nơi Chúa ngự lai?

Chúa có cần đền thờ nguy nga

                                        trang hoàng lộng lẫy,

Noel rộn ràng

                           thánh nhạc ngân nga?

Chỉ cõi lòng đơn sơ – duy nơi Chúa ngự

Bạn có trao lòng Chúa ngự trị quản cai?

Bản ngã xấu xa, tâm ô nhơ tội lỗi

 

Xác thịt thấp hèn, hư mất cái tôi riêng?                      

 

Mừng đón Giáng Sinh

                           mỗi năm qua lại đến

Thêm một lần

                            nhìn lại cõi lòng ta

 

Chúa nơi đâu trong nếp sống mỗi ngày?                                

 

Trong tất cả mối tương giao quan hệ

Chúa có đẹp lòng

                         vui giáng ngự tâm linh?

Máng cỏ năm xưa

                          đơn sơ lạnh buốt

 Hôi hám chuồng lừa

                         Chúa vẫn ngự hạ sanh

Tình Cứu Chúa mênh mông sâu vợi bể

Đừng hững hờ vô cảm cứng lòng tin

Mau quỳ gối

                  hạ lòng dâng Chúa ngự

Trọn ngai lòng

                     Chúa chiếm trị

                                         quản cai.

 

 

                                                         Lưu Ly 

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.