SỐNG VỚI NIỀM HY VỌNG TRONG NĂM MỚI

588

DẪN NHẬP
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
(CLV)

Đọc mấy vần thơ Xuân của Chế Lan Viên, chúng ta cảm nhận được tác giả đang ở tâm trạng buồn chán thất vọng cực độ trong khi mọi người vui mừng, náo nức đón Xuân. Là con dân Chúa, hy vọng không ai trong chúng ta rơi vào tâm trạng buồn chán thất vọng như thế khi Xuân về Tết đến. Trái lại, xin Chúa cho chúng ta luôn có được niềm vui tâm linh và hướng về năm mới với ước mơ và hy vọng tốt đẹp nhất như Kinh Thánh khích lệ chúng ta: “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy (hy vọng), làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy! (hy vọng)” (Rô-ma 15:13).

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về niềm hy vọng của Cơ Đốc nhân và nhờ Chúa giúp đỡ chúng ta sẽ sống với niềm hy vọng trong năm mới. Hãy cùng suy ngẫm Lời Chúa trong Giê-rê-mi 29:10-14.

NỀN TẢNG HY VỌNG CỦA CON DÂN CHÚA

Có thể nói con người không thể sống nếu thiếu niềm hy vọng, cho dù đôi khi niềm hy vọng đó thật mong manh, nhỏ bé. Người ta sẽ chết nếu tuyệt vọng. Nhưng chúng ta là con dân Chúa, Chúa đã cứu chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng sống vững vàng, chắc thật. Niềm hy vọng của chúng ta được đặt trên những nền tảng vững chắc, là chính Chúa và Lời hằng sống của Ngài.

  • Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của hy vọng

Trước hết, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng hằng sống, “Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê 13:8). Ngài còn là Đức Chúa Trời của sự hy vọng như Rô-ma 15:13 ở trên đã nói. Ngài là Đức Chúa Trời của sự hy vọng nên chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng nếu chúng ta đặt hy vọng nơi Ngài.

  • Chúa là Đấng Toàn năng và Thành tín với Lời Chúa hứa

Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng ta lời hằng sống của Ngài là Kinh Thánh. Có thể nói Kinh Thánh là quyển sách của hy vọng, vì có nhiều lời khích lệ chúng ta đặt hy vọng nơi Ngài.
Trong cả Tân Cựu Ước có 141 lần nhắc đến từ “trông cậy” (hy vọng). Xin trích một số câu tiêu biểu:

“Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn;
Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn;” (Thi 25:3)

 “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va; Vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, Nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều.” (Thi 130:7)

“Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời.” (Thi 131:3)

“Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.” (Thi 42:11)

Chúa là Đấng thành tín vì Ngài luôn giữ lời hứa của Ngài đối với con dân Chúa, vì “sự thành tín của Chúa là lớn lắm” (Ca Thương 3:23)

  •  Chúa có một chương trình (kế hoạch) tốt lành cho mỗi chúng ta

Trong hoàn cảnh dân tộc Do Thái bị lưu đày qua Ba-by-lôn, trong cảnh “quốc phá gia vong”, Chúa đã dùng tiên tri Giê-rê-mi để rao ra một sứ điệp đầy hy vọng để khích lệ con dân Chúa:|
Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất nầy” (Giê-rê-mi 29:10).
 Và Ngài khẳng định:
Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng” (Giê-rê-mi 29:11 – BTTHĐ).
Chúa có một chương trình, kế hoạch cho con dân Chúa nói chung và một cuộc đời chúng ta nói riêng, và Ngài hứa với chúng ta một tương lai đầy hy vọng. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu đúng đắn lời hứa này để ứng dụng vào đời sống cá nhân: Kế hoạch, chương trình của Chúa cho chúng ta là bình an, tốt đẹp không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng thấy đều tốt đẹp, may mắn. Trái lại, đôi khi chúng ta thấy dường như tình thế có vẻ tệ hơn, xấu hơn chứ không tốt hơn như ta tưởng. Nhưng nó sẽ tốt đẹp trong thời điểm của Ngài (in His time) Phàm vật Đức Chúa Trời làm nên đều tốt lành trong thì của nó” (Truyền Đạo 3:11). Vì thế chúng ta phải hy vọng và kiên nhẫn, nhịn nhục với đức tin. Đến cuối cùng chắc chắn Chúa sẽ ban điều tốt lành, bình an, phước hạnh.

Chúng ta học được bài học sau đây:

  • Hãy dâng lên Chúa chương trình, kế hoạch, ao ước của mình trong năm mới với niềm tin yêu và hy vọng nơi Chúa là Nguồn hy vọng: công việc làm ăn, học hành, gia đình, tình yêu, hôn nhân…
  • Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta đừng tuyệt vọng, mà hãy hy vọng nơi Chúa vì Chúa là Đấng Thành tín.

SỐNG VỚI NIỀM HY VỌNG VÀ BIẾN NÓ THÀNH HIỆN THỰC

Niềm hy vọng của Cơ Đốc nhân là niềm hy vọng tích cực, năng động thể hiện qua hành động cụ thể:

  • Hãy khẩn nguyện, kêu cầu (29:12)

“Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời.”
Cầu nguyện là bí quyết của mọi thành công. Hãy nắm lấy lời Chúa mà cầu nguyện. Hãy học gương của tiên tri Đa-ni-ên. Đa-ni-ên là tiên tri trẻ trong thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày. Ông nắm lấy lời Chúa hứa qua Giê-rê-mi rằng khi mãn 70 năm Chúa sẽ cho dân được trở về và ông đã kiêng ăn cầu nguyện cùng Chúa (Đa-ni-ên 9:1-3). Và năm 538 TCN, Chúa đã nhậm cầu nguyện của ông, và khiến vua Sy-ru ra chiếu chỉ cho dân Chúa trở về. (Ê-xơ-ra 1)

  • Hết lòng tìm kiếm Chúa (29:13)

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
Thế nào là tìm kiếm Chúa? Khao khát, tìm kiếm sự hiện diện của Chúa, biết rõ ý muốn Chúa trong đời sống.
Hãy dành thì giờ tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện, suy ngẫm lời Chúa, thiết lập mối tương giao mật thiết với Chúa.

  • Đức tin và hy vọng đi đôi với nhau (Hê. 11:1)

Đức tin là trong hiện tại, còn hy vọng là đức tin hướng về tương lai. Hy vọng của chúng ta xuất phát từ đức tin và đức tin sẽ biến hy vọng thành hiện thực. Xin Chúa thêm đức tin để chúng ta cầu nguyện, tin cậy lời Chúa và sẽ thấy điều mình tin. Hãy noi gương đức tin và hy vọng của Áp-ra-ham “Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy...” (Rô-ma 4:18).

Bài học:

Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, mỗi con cái Chúa hãy dành thì giờ cầu nguyện tìm kiếm Chúa, tin nơi Lời Chúa và hy vọng những điều tốt lành nơi Ngài sẽ đến trong năm mới.

KẾT LUẬN

Tôi muốn kết thúc bài suy ngẫm này với gương sống hy vọng trong hoàn cảnh đầy thất vọng, bi đát của Mục sư Vương Minh Đạo, người Trung Hoa, trong thế kỷ trước:

Mục sư Vương Minh Đạo đã bị cầm tù mấy chục năm ở Trung Hoa vì cớ đức tin của mình. Ông bị cưỡng bức lao động cực nhọc, mỗi ngày phải quậy phân chuồng hôi thối để tưới cho nông trường, nhưng Chúa cho ông vẫn bình an, vui mừng trong Chúa. Khi được tha ra, người ta phỏng vấn ông bí quyết nào giúp ông có thể chịu đựng trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Ông trả lời là ông luôn luôn hy vọng nơi Chúa; ông luôn nói “Ngày mai Chúa sẽ đến”.

Thật vậy Cơ Đốc nhân là những người luôn có niềm hy vọng vững chắc nơi Chúa và sống với niềm hy vọng đó. Bước vào năm mới 2025, bạn có hy vọng gì cho đời sống cá nhân, gia đình và Hội Thánh? Hãy nhờ Chúa sống với niềm hy vọng và biến niềm hy vọng thành hiện thực. “Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn” (Hê 6:19).
Bạn sẽ không bao giờ thất vọng khi bạn hết lòng tin cậy và hy vọng nơi Chúa.
Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn…” (Thi 25:3).

Trịnh Phan
Xuân Ất Tỵ 2025

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ HUỲNH UẨN
Bài tiếp theoĐÓN XUÂN THA HƯƠNG – VUI HƯỞNG MÙA XUÂN BẤT TẬN