Ngủ Gục Khi Nghe Giảng Có Phải Do Ma Quỷ Cám Dỗ?

4583

Hỏi: Thưa Mục sư, con thường dễ ngủ gục đang khi nghe giảng trong buổi nhóm sáng Chúa nhật, có phải con bị ma quỉ cám dỗ không?

Trả lời:

Chào con,

Điều đầu tiên là Mục sư có lời khen con, dù buồn ngủ khi nghe giảng nhưng con vẫn cố gắng trung tín đến nhóm lại thờ phượng Chúa với Hội Thánh. Con cũng bày tỏ thái độ tỉnh thức tâm linh khi hỏi “có phải bị ma quỉ cám dỗ không?”

Việc một người ngủ gục khi nghe giảng có nhiều nguyên nhân lắm con à! Ví dụ như người làm công việc lao động chân tay, thường xuyên vận động nên khi ngồi yên khoảng 25-30 phút thì dễ buồn ngủ. Hoặc như các bạn trẻ thức khuya vào thứ Bảy với nhiều lý do khác nhau, như học bài, làm bài, xem phim, rủ nhau đi hát karaoke! Việc thức quá khuya vào thứ Bảy nên sáng Chúa nhật buồn ngủ là chuyện không thể tránh.

Cũng có thể còn những lý do khách quan như: đèn trong phòng nhóm không đủ sáng, không khí oi bức, cách truyền đạt của diễn giả chưa hấp dẫn, giọng điệu đều đều… tạo cơ hội cho cơn buồn ngủ kéo đến.

Mục sư nêu vài yếu tố chủ quan lẫn khách quan để con xem xét, một vài lý do con có thể tự khắc phục được phải không? Mục sư gợi ý thêm vài ý mong con thử tập luyện.

Để sẵn sàng cho sự nhóm lại vào Chúa nhật, con nên chuẩn bị trước đó. Nếu không cần thiết thì con không nên thức khuya, cần ngủ đủ. Không tham gia những sinh hoạt gây quá tải cho cơ thể. Dành thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, hướng lòng về Chúa trong khi nhóm lại. Con nên học kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô: “Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc…” (I Cô-rinh-tô 9:27). Chắc con nhớ Lời Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: “tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối” (Ma-thi-ơ 26:41). Kinh Thánh cho biết họ ngủ vì quá mệt; thế nên, để không bị buồn ngủ trong giờ thờ phượng Chúa, con không chỉ chuẩn bị tấm lòng, tâm trí mà còn phải chuẩn bị cả thân thể nữa.

Cơn buồn ngủ có thể không đến từ ma quỉ; nhưng ma quỉ có thể dùng lý do nầy để gây nên sự mặc cảm, xui giục con xa dần sự nhóm lại với Hội Thánh. Thế nên con cần cẩn thận để không mắc mưu ma quỉ.

Sau khi đọc thư nầy, nếu con chưa thấy thỏa đáng, có thể viết thư tiếp cho Mục sư. Cám ơn Chúa cho con quan tâm đến mối liên hệ với Chúa, với Hội Thánh, muốn giữ mình trước mưu chước của ma quỉ. Xin Chúa ở cùng con, ban cho con sự đắc thắng trong Danh Ngài.

Thân ái.

(BTMV 44 – Tháng 11/2014)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Thưa Mục sư” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633

Bài trướcNhường Nhịn – Giải Pháp Tốt Nhất – 3/6/2020
Bài tiếp theoVề Nhà