Lời Nguyện Cầu

988

 

 

Một ngày có Chúa, một ngày hạnh phúc

Một trăm năm có Chúa phước hạnh thay

Ba mươi sáu triệu năm trăm  ngày

Tin Lành đến cho con dân đất Việt

Nhưng nhiều lắm tội nhân còn mãi miết

Lầm lủi đi trong xiềng xích Sa Tan

Có biết chi ánh sáng của Thiên Đàng

Đang lóe chiếu bên cuộc đời đen tối

Họ ham thích mùi hôi tanh tội lỗi

Họ đắm say trong dục vọng trần gian

Họ đam mê nẽo tà giáo đưa đàng

Mắt sai lệch không được nhìn chân lý

Một ngày sống là một ngày ích kỷ

Với tham lam mê loạn và kiêu căng

Đâu bao giờ chịu quỳ xuống ăn năn

Nhận tội lỗi và giao mình cho Chúa.

 

Lạy Jêsus, đấng cứu tinh muôn thủa

Đấng vì con phải chịu nhục hình

Đấng vì con phải chịu đóng đinh

Đấng Cứu Thế chuộc đời bằng máu

Tạ ơn Chúa ban cho ngày quý báu

Mừng trăm năm đất nước có Tin Lành

Xin lễ nầy là chứng đạo bay nhanh

Đến hải đảo rừng sâu và núi thẳm

Đến phố thị đèn hoa còn say đắm

Đền đồng bằng và cả đến trung du

Nơi quyền cao và cả chốn ngục tù

Tin Lành Chúa vào lòng con dân Việt

Để ai nấy với tâm tình tha thiết

Quỳ ăn năn, tiếp nhận Chúa cho mình

Một mặt trời chói lọi buổi bình minh

Của phước mới tràn đầy trên tổ quốc

Cả dân tộc đi trong cùng ngọn đuốc

Rất thiêng liêng được chiếu tự Ba ngôi.

 

Lời nguyện cầu hiệp một của lòng tôi

Dâng lên Chúa, A-men, xin Chúa nhậm ./.

 

 

 

 

Châu Thạch

(HT Tân An Đà Nẵng)

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.