Đêm Nôel

2238

Đêm NÔEl, đêm NÔEL

 

Tin mừng truyền xuống trong đêm

Có vì sao lạ giữa trời êm

Cả và thế giới trùm chăn ấm

Đạp tuyết tìm vua lũ mục đồng.

 

Đêm NÔEL, đêm NÔEL

Thiên sứ vui mừng đem tin báo

Ba vua lặn lội đón ơn lành

Bao nhiêu khách trọ vùi say ngủ

Gần Chúa chiên non thức suốt canh.

 

Đêm NÔEL, đêm NÔEL

Đàn của trần gian câm giá lạnh

Du dương nhạc thánh vút bay lên

Gió thổi hương hoa tràn khắp ngã

Kín cổng nhân gian đóng chặt bền.

 

Đêm NÔEL, đêm NÔEL

Cỏ rơm làm đệm Chúa nằm trên

Muôn triệu giường cao lạnh chiếu mền

Hang nhỏ Hài Đồng soi ánh sáng

Cung đền bạo chúa tối hoang mang.

 

Đêm NÔEL, đêm NÔEL

Mặt đất sông ngòi lạnh đóng băng

Trời cao đổ xuống suối hồng ân

Ngàn ngàn phụ nữ ôm con dại

Bồng Chúa Ma-ri lãnh phước phần.

 

Đêm NÔEL, đêm NÔEL

Ngàn vạn thiên niên chẳng thể quên

Chúa vào nhân thể giữa đêm đen

Thế gian từ đó từng bừng hội

Đèn hoa, chuông vọng đón NÔEL ./.

 

                                       Châu Thạch

                                   HT Tân An- Đà Nẵng

 

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Ht An Hòa (Kiên Giang).
Bài tiếp theoChi Hội Ea Drăng Tổ Chức Phát Quà Từ Thiện Xã Hội Nhân Mùa Giáng Sinh 2012.