Đấng Thánh Lâm Phàm

1035


(Viết theo Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:8-20)

 

Đêm đông năm ấy lạnh lùng,

Sương rơi ảm đạm vô cùng quạnh hiu.

Bê-lem vắng vẻ cô liêu,

Tìm đâu cho thấy bao điều ước mơ.

Canh khuya thanh vắng như tờ,

Vang lên khúc nhạc đường tơ bỗng trầm.

Âm thanh vang vọng xa gần,

Lắng nghe tiếng hát thiên thần báo tin:

“Đêm nay Con Thánh giáng sinh”

Mục đồng vội vã đi tìm chúc tôn.

Phương đông, bác sĩ nhìn lên

Ngôi sao tỏa sáng trong đêm lạ lùng!

Ba vua không quản ngại ngùng,

Vượt xa ngàn dặm muôn trùng đến nơi.

Trình lên Ấu Chúa Con Trời

Hương, vàng, một dược tỏ lời kính dâng.

Đêm ấy phước hạnh vô ngần,

Con Trời hạ giáng thành nhân giúp đời.

Lìa ngôi thiên quốc sáng tươi,

Hóa thân cùng cực, cứu người tội ô.

Biển đời tăm tối hư vô,

Chúa đem ánh sáng đi vào trần gian.

Cho người phước hạnh, bình an,

Niềm vui tràn ngập, muôn vàn yêu thương,

Từ nay, trên vạn nẻo đường,

Hồng ân Thiên Chúa tỏ tường nơi nơi./.

 

 

Lê Mai (Vũng Tàu)

Giáng sinh 2012

Bài trướcĐêm Truyền Giảng Giáng Sinh Tại Hội Thánh Cà Mau.
Bài tiếp theoHTTL Quế Phương Cảm Tạ Chúa Về Công Tác Xây Dựng.