Càng Biết Chúa Hơn: Bài 22

811

Thứ bảy, ngày 9 tháng 3

 

 

Đọc & suy gẫm:

Ê-sai 40:28-31

 

Mô tả: ĐẤNG TẠO HÓA, BARA

 

Ê-sai vững lòng khi nhận biết Đấng đã hiện hữu từ trước sáng thế. Ngài đã dựng nên muôn vật và không hề mệt mỏi. Ngài vẫn còn năng quyền và sức mạnh để cứu giúp bạn giữa mọi hoàn cảnh của cuộc đời.  

 

Áp dụng:

 – Vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa của bạn, hãy ghi những điều mà các câu Kinh Thánh này xác nhận Ngài biết rõ bạn và cảnh ngộ của bạn.

 – Điều duy nhất nào mà bạn cần có để kinh nghiệm Chúa cách trọn vẹn? Hãy đáp ứng với Ngài!

 

Cầu nguyện:

Dù có nhiều điều làm con nặng gánh âu lo, xin Chúa giúp con Yên lặng, nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời.          

 

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

            

Bài hát:

Anh có rối ren, tâm trí đang nặng nề ư, mau thưa với Giê-xu, kíp nói với Giê-xu. Anh há đớn đau, đang mất vui mừng rồi ư?

Mau thưa với Giê-xu, duy thưa với Giê-xu, ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta. Anh chẳng có Ai hơn Giê-xu Bạn nghìn thu, duy thưa với Giê-xu, Chúa ta.

 

Bao nước mắt anh tuôn láng lai, dầm dề ư? Mau thưa với Giê-xu, kíp nói với Giê-xu. Tội lỗi của anh không mắt ai nhìn được ư? Mau thưa với duy một Giê-xu.

 

 

Rev. Dr. E.N. Poulson

& Dr. Koh Siang Kiang

Bài trướcBài thứ 67: Giá Phải Trả
Bài tiếp theoXây Nhà Cho Người Nghèo.