Bài thứ 68: Con Đường Thập Giá

730

 

Đọc Ma-thi-ơ 7:13,14; Giăng 14:1-6

Câu căn bản: Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó cũng  nhiều.  Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít.  (Ma-thi-ơ 7:13,14).

 

 

Suy niệm:  Nhiều người ngày nay cho rằng tôn giáo nào cũng tốt, cũng dạy người ta làm lành lánh dữ và như vậy là đều giống nhau cả.  Người quan niệm như thế là chưa nắm vững căn bản của tôn giáo nói chung và đạo Chúa nói riêng.

 

Tôn giáo là cố gắng của con người cố tìm đến Thiên Chúa, nhưng Cơ-đốc-giáo hay Đạo Chúa là Chúa vươn tay xuống tìm con người dể cứu vớt.  Nhân loại đã tổ chức đạo Chúa cho có nghi thức, lễ nghi, luật lệ và tôn chỉ, nhưng tinh chất của đạo Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Hay cuộc đời trong Chúa Giê-xu và Chúa trong cuộc đời mỗi người.

 

Chúa Giê-xu tuyên bố rằng: Ngài là con đường, chân lý và nguồn sống.  Chúa Giê-xu là Đấng chỉ cho con người vào cửa hẹp dẫn đến sự sống vĩnh hằng.  Chúa nói thế có nghĩa gì?

 

Chúng ta tìm được câu trả lời trong cái chết của Ngài trên Thập giá, và Chúa thách thức mỗi chúng ta, môn đệ của Ngài vác lấy thập giá của chính mình.  Thập tự giá là cửa hẹp.  Đó là con đường duy nhất để biết Chúa, để sống vĩnh hằng, và để sống ngay bây giờ trong hạnh phúc thật.

 

Chúa Giê-xu từng nói với các môn đệ trước khi Ngài lên thập giá hi sinh chuộc tội cho nhân loại: “Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ.”  Chúa đi đâu và chuẩn bị chỗ nào, ở đâu?  Chúa đã lên thập giá tại đồi Gô-gô-tha để hi sinh.  Thập tự giá là nơi sự sống vĩnh hằng đã chiếm được.  Chúng ta không có con đường nào dẫn đến đời sống vĩnh hằng ngoại trừ con đường thập giá của Chúa Giê-xu.  Không ai đến được với Chúa Cha là Thiên Chúa mà không nhờ Chúa Giê-xu.  Không có việc lành nào, công đức nào, thành tích đạo đức nào có thể đưa con người đến với Chúa Trời.  Nhưng con đường đó đã từ trời đến với nhân loại, và mời gọi mọi người đến với Ngài.

 

Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường Thiên Chúa đã sắm sẵn cho bất cứ ai muốn tìm đến với Ngài.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 67: Giá Phải Trả
Bài tiếp theoXây Nhà Cho Người Nghèo.