Bồi Linh Chăm Sóc – Chứng Đạo Của Các Hội Thánh Khu Vực Huyện Cư Mgar – Đăk Lăk

673

HTTLVN.ORG – Để đánh giá lại công tác chăm sóc – chứng đạo trong 6 tháng đầu năm 2013 của 43 Hội Thánh trong khu vực huyện Cư Mgar; sáng ngày 18/06/2013 tại Chi Hội Ea Tul (Cư Mgar) Ban Điều hành Chăm sóc – Chứng đạo đã tổ chức Lễ Cảm tạ và Bồi linh cho Ban Chăm Sóc – Chứng đạo.

 

Về tham dự có: Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk; Mục sư Y Nik Niê Brit – Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk, Mục sư Châu Văn Hường và Mục sư Lê Đức Tính trong Ban Điều hành Chăm sóc – Chứng đạo; quý đầy tớ Chúa cùng nhân sự của 43 Hội Thánh trong khu vực.

 

Truyền đạo Y Bhên Ayun hướng dẫn chương trình cảm tạ bồi linh. Mục sư Huỳnh Cường cầu nguyện khai lễ.

 

Nhân kỳ bồi linh nầy Mục sư Y Nik Niê Brit đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh Công vụ 8:1-7,26-40 và câu gốc Ma-thi-ơ 28:18-20 để giảng dạy với đề tài: “Trách Nhiệm Hội Thánh Trong Kỳ Sau Rốt” để bồi linh cho các tôi con Chúa. Mục sư Châu văn Hường đã cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.  

 

Tại buổi lễ, qua báo cáo của Ban Chăm sóc – Chứng đạo chúng tôi ghi nhận được huyện Cư Mgar là huyện có số Hội Thánh đông nhất so với các huyện khác nhưng cho đến nay chỉ có 15 Hội Thánh/43 Hội Thánh được chính quyền cho ra mắt và đại hội, dầu vậy các Hội Thánh trong nhiều năm qua đối với công tác chăm sóc – chứng đạo đã có nhiều kết quả rất tốt.

 

Trong toàn huyện có tổng số tín  hữu là 28.600 người (so với năm 2012: 27.203 người); trong 6 tháng đầu năm 2013 đã có 112 người tiếp nhận Chúa và 99 người nhận Thánh lễ Báp tem.

 

Tại khu vực huyện Cư Mgar cũng có 1 Hội Thánh người dân tộc H’Mông ở cách trung tâm huyện trên 30 km với số tín hữu thường nhóm lại là 413 người, nhưng vì quy hoạch khu dân cư nên phải di chuyển đến khu vực mới, Hội Thánh nầy chưa được ổn định; xin cầu nguyện cho Hội Thánh cũng sớm được chính quyền cho ra mắt.

 

Buổi lễ cảm tạ và bồi linh kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Y Ju Wing.

 

Thiên Ân (BMT)

 

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

 

Bài trướcBài thứ 168: Kính Sợ Chúa
Bài tiếp theoTruyền Giảng Ơn Trời Bao La Tại Đăk Lăk