Bạn Hay Thù? – 9/4/2019

3514

Mác 9:38-40

 38 Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỉ, thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta. 39 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đừng cấm làm chi; vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. 40 Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. 41 Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu.

Câu gốc: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các sứ đồ cấm người lấy danh Chúa trừ quỷ? Các sứ đồ đã mắc sai lầm gì? Phản ứng của Chúa thế nào? Chúng ta rút ra được bài học gì?

Sứ đồ Giăng thưa với Chúa Giê-xu rằng các sứ đồ đã chứng kiến một người nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, họ đã cấm người ấy vì ông ta không thuộc về nhóm các sứ đồ. Đây là một sai lầm của các sứ đồ, họ cho rằng chỉ có nhóm họ mới là những người thuộc về Chúa, còn tất cả những ai không thuộc nhóm họ đều là chống lại họ. Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ đừng cấm, vì không ai có thể nhân danh Ngài đuổi được quỷ rồi ngay sau đó quay lại lại nói xấu Ngài. Và Ngài phán, “ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta” (câu 40 BTTHĐ).

Những ai không thật sự thuộc về Chúa, không thể dùng Danh Chúa như một câu thần chú mà đuổi được quỷ. Như trường hợp bảy con trai của Thầy tế lễ cả Sê-va, chẳng những không đuổi được quỷ, mà còn bị người bị quỷ ám đả thương (Công Vụ 19:13-16). Ngay cả các sứ đồ trước đó không đuổi được quỷ vì ít đức tin (Ma-thi-ơ 17:19-20). Vậy những ai đủ đức tin để nhờ Danh Chúa Giê-xu đuổi quỷ thì cũng là người thuộc về Chúa, dù không nằm trong nhóm mười hai sứ đồ. Trong khi Sứ đồ Phao-lô bị cầm tù, có vài người rao giảng Tin Lành vì lòng ganh tị với ông, tưởng rằng họ sẽ làm cho ông đau khổ. Nhưng ông viết, “Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đương mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa” (Phi-líp 1:18). Vì yêu Chúa, vì yêu tội nhân, hễ có linh hồn nào trở về với Chúa và được cứu thì Sứ đồ Phao-lô vui mừng, bất kể ai rao giảng và rao giảng vì động cơ nào!

Khi chúng ta cho rằng chỉ có chúng ta hay nhóm chúng ta mới là môn đệ thật của Chúa và chỉ chúng ta mới có quyền thực hiện công việc trong Danh Chúa Giê-xu, thì không thể có sự hiệp một trong tình yêu mà ngược lại, chúng ta sẽ gây nên chia rẽ, bè phái trong Hội Thánh chung. Lời Chúa dạy: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” Mỗi người được Chúa dùng trong một phương cách phục vụ Chúa khác nhau. Ngoại trừ tà giáo và những tiên tri giả, giáo sư giả, dê đội lốt chiên, những con cái thật của Chúa nên vì lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh của Ngài mà có lòng bao dung bỏ qua những dị biệt nhỏ, thứ yếu để cùng nhau hiệp một trong tình yêu mà phát triển Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Có khi nào bạn mắc sai lầm giống như các sứ đồ ngày trước không? Bài học này cảnh tỉnh bạn điều gì?

Lạy Chúa, xin mở mắt tâm linh của con để con biết phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, điều gì là quan trọng, điều gì là thứ yếu, để con biết bao dung và cộng tác với anh chị em trong Chúa cùng nhau gây dựng sự hiệp một trong Vương Quốc của Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các vua 2

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcSống kết quả cho Chúa
Bài tiếp theoVĩnh Long: Bồi Dưỡng Chấp Sự và Huấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật