Bài thứ 349: Cầu Nguyện Mà Không Tin

624

 

Đọc Lu-ca 1:5-22; Ma-la-chi 3:1-4; 4:5-6

Câu căn bản: Nầy, ngươi sẽ bị câm, không thể nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời Ta, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm.” (Lu-ca 1:20).

 


Suy niệm: Thầy tế lễ Xa-cha-ri và bà vợ đã cao tuổi mà không có con. Được thiên sứ Gáp-ri-ên đến trong đền thờ báo rằng: “Lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét vợ ngươi sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giăng.” Với nhiệm vụ:  “con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Ê-li mà đi trước Chúa, để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của người công chính, và để chuẩn bị một dân sẵn sàng cho Chúa.”

 

Tác giả Phúc Âm Lu-ca không cho biết thầy tế lễ Xa-cha-ri bao nhiêu tuổi và đã cầu nguyện cho bà vợ bao nhiêu lâu rồi. Ông nói: “Làm sao tôi biết việc này sẽ xảy ra? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi.” Lời của thầy tế lễ nói với thiên sứ Gáp-ri-ên hơi lạ, vì ông là thầy tế lễ, cầu nguyện cho con dân Chúa, mà lại không tin lời thiên sứ trực tiếp báo tin cho mình.

 

Kết quả của việc cầu nguyện mà không tin là Xa-cha-ri bị câm ít nhất là chín tháng mười ngày cho đến khi bà Ê-li-sa-bét sinh Giăng.

 

Giá phải trả cho việc không tin rất đắt, mặc dù Chúa nhân từ vẫn cho việc xảy ra.

 

 

 

Bài trướcThông Công Giáng Sinh Nữ Giới Tỉnh Khánh Hòa
Bài tiếp theoTruyền Giảng Giáng Sinh Kết Quả Tại Hội Thánh Thới An Hội – Sóc Trăng