Bài thứ 341: Cẩn Thận Từng Bước Đi

768

 

 

Kẻ ngây thơ tin hết mọi điều, nhưng người thận trọng xem xét bước đi của mình.

Châm ngôn 14:15.

 

 

Vấn đề phải xem xét ở đây là xem thử mình có đi đúng hướng hay không.  Bạn có đi theo chỉ đạo của Thánh Linh chăng? Con đường nào trong đời đều có điểm khởi hành và nơi đến.  Cuộc đời của bạn có một cái đích và có một con đường đi đến đích ấy.

 

Có khi bạn phải ngừng lại suy nghĩ! hôm nay bạn đang ở đâu trên con đường của cuộc đời? Những gì đang xảy ra có đưa bạn đến chỗ an nghỉ trong tâm hồn chăng?  Hay bạn đang bị những lo âu sợ hãi và trống rỗng làm cho quay cuồng chăng?

 

Nếu hướng đi của bạn chọn sai, thì mỗi bước tiến, mỗi cây số trên con đường ấy sẽ làm bạn xa hơn mục tiêu của đời bạn.

 

Tác giả Thi-thiên đã quyết định coi Chúa như người chăn mà mình là con chiên.  Tác giả ấy rất khôn, vì hướng đi sẽ đúng, vì do chính người chăn dẫn dắt thì làm sao sai lạc được!

 

Chắc chắn bạn muốn đạt đến những mục tiêu như: an bình, thành công, hạnh phúc v.v.  Như thế hãy sống dưới sự hướng dẫn của người Chăn Nhân Lành là Chúa Giê-xu!

 

Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất đảm bảo cho bạn được an nghỉ trên bãi cỏ xanh tươi của tình thương thiên thượng.

 

Ngài sẽ cho tâm hồn bạn tránh thoát được những dòng nước đục của trần gian này (như tham tiền bạc, ích kỷ, bạo tàn…)

 

Ngài đưa bạn đến nơi an nghỉ mỗi khi tâm hồn bị thương tích hay dao động (trong tình cảm, tư duy hay ý chí…)

 

Sự hiện diện của Chúa đảm bảo sự che chở bao bọc, trong thung lũng âm u của chán nản, của cám dỗ, yếu đuối hay sa ngã của cuộc đời. 

 

Do ngọn đèn của Chúa, con đường bạn đi sẽ sáng tỏ, tránh xa được những cạm bẫy do kẻ thù đặt ra, để bạn không bao giờ sa bẫy!

 

Chúa có mặt nên ly hạnh phúc của bạn luôn đầy tràn và dầu tuôn trên tóc bạn để sức mạnh mãi mới mẻ và dồi dào!!

 

Khi bạn đã nhận Chúa là Đấng Chăn Nhân Lành bằng cách lắng nghe tiếng Ngài phán bảo và bước đi theo chỉ đạo của Ngài, phước hạnh và ân sủng của Chúa sẽ theo bạn mỗi ngày của cuộc đời.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con xin tái xác nhận Ngài là Đấng Chăn dắt con, con xin bước đi trong sự chỉ đạo của Chúa.  Xin Chúa nhân từ vui lòng dẫn dắt con suốt con đường của cuộc đời con.  A-men.

 

 

 

Bài trướcĐiểm Nhóm Hoà Thọ – Đà Nẵng Truyền Giảng Tin Lành.
Bài tiếp theoPhó Thủ Tướng Chính Phủ Thăm BTS Tổng Liên Hội, HTTLVN (MN) Và Chúc Mừng Nhân Dịp Đại Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh.