Bài thứ 336: Tin Rồi Thấy

657

 

Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.

Hê-bơ-rơ 11:1.

 

 

Một thánh nhân đã nói rằng: “Đức tin không phải là tin không bằng chứng, nhưng là tin cậy không dè dặt.”

 

Người ta vẫn nói: thấy rồi mới tin!  Nhưng trên thực tế, tin rồi mới thấy.  Đây là điều Chúa Giê-xu ngày xưa dạy được ghi trong Giăng chương 10.  Lời dạy này nằm trong một phần lý luận của Chúa với mấy lãnh đạo tôn giáo thời đó, khi họ bảo rằng Chúa bị quỷ ám (Giăng 10:19).  Dân chúng lúc ấy có cái nhìn tâm linh rõ hơn các vị lãnh đạo, nói rằng: “Đây không phải là những lời nói của một người bị quỷ ám.  Làm sao quỷ có thể mở mắt cho người mù?”  (Giăng 10:21).

 

Chúa Giê-xu nói: “Hãy tin các công việc của Ta, để các ngươi có thể biết và hiểu rằng Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha.”(Giăng 10:38).

 

Trong câu nói này có ba động tự quan trọng trong tiến trình biết Chúa: truớc nhất là TIN, tiếp theo là BIẾT và thứ ba là HIỂU.

 

Ngày nay người ta đặt ngược lại, chúng ta muốn hiểu mọi sự việc ngay, chúng ta đòi có bằng chứng rồi mới tin.  Đó là nan đề của chúng ta.  Chúa dạy phải tin trước. rồi mới biết và mới hiểu.

Khi viết thư cho tín hữu tại Cô-rinh-tô sứ đồ Phao-lô nói: “Người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người ấy xem những điều này là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh.” (1 Cô-rinh-tô 2:14).

 

Bạn có lật ngược thứ tự Tin, Biết, Hiểu hay chăng?  Hãy thử tin trước, bạn sẽ thấy vấn đề đơn giản hơn nhiều, vì ai tin thì sẽ thấy!!

 

 

Bài trướcBài thứ 335: Nóng Hay Lạnh?
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản nhiệm Hội Thánh Thới An Hội, Sóc Trăng