Bài thứ 128: Đợi Chờ Quyền Năng

720

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 1:4-8

Câu căn bản: Ngài đáp: “Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết”. (câu 7).

 

 

Suy niệm: Đức Chúa Trời đợi chờ điều gì?  Tại sao Ngài không ban Thánh Linh cho môn đệ ngay tức khắc?  Họ chưa sẵn sàng!  Họ vẫn còn vội vàng hấp tấp như thường tình.  Họ muốn làm những việc của Chúa bằng sức riêng của mình, thi hành ngay nhiệm vụ mà Chúa đã giao cho họ.

 

Chúng ta thông cảm với các môn đệ ngày xưa, vì chính chúng ta bây giờ cũng muốn mau chóng đem nước Chúa thể hiện trong thế giới này.  Chúng ta đọc tin tức, thấy bao nhiêu người đang khốn khổ, chúng ta cảm thấy có bổn phận đem Phúc Âm đến mọi miền đau thương trong xã hội.  Chúng ta muốn xoa dịu ngay nỗi đau của đồng bào và đưa họ về với Chúa.

 

Nhưng điều huyền nhiệm mà ai cũng nhận thấy trong mỗi trang của lịch sử truyền bá Tin Lành là lúc nào cũng có những người bằng lòng đợi chờ quyền năng của Chúa và theo ý muốn Chúa mà khởi sự!  Những người ấy đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cẩn thận và chu đáo trước khi tham gia vào nhiệm vụ Chúa giao.  Chính trong các giai đoạn đợi chờ như thế mà Chúa làm việc trong tâm hồn họ trước khi Ngài hành động qua con người của họ.  Cũng nhờ đợi chờ như thế mà Chúa cho con dân Ngài làm những việc mới lạ cho Ngài trong mỗi thời đại.

 

Khi chúng ta yên lặng, chúng ta nhận ra rằng mình yếu đuối, mình không đủ tình thương để thực hiện công việc trước mắt mà mình muốn nhưng không làm được.  Những giây phút như thế cần thiết cho quyền năng Ngũ Tuần xảy ra.  Quyền năng mà các môn đệ Chúa được đổ đầy trong Lễ Ngũ Tuần đầu tiên cũng chính là sức mạnh mà chúng ta đợi chờ để được nhận hôm nay.

 

Lễ Ngũ Tuần là quà tặng của Chúa ban xuống cho những ai thấy nhu cầu về tình thương trong thế gian nhưng không có quyền năng để thương yêu!

 

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh
Bài tiếp theoLễ Tốt Nghiệp Lớp Người Nữ Trong Nhà Chúa Phía Bắc Bình Thuận.