Bài thứ 112: Khôn Ngoan Từ Trên Cao

658

Đọc Gia-cơ  3:13-18

Câu căn bản:  Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối.  Câu 17

 

 

Suy niệm:  Khôn ngoan thật không đến từ tri thức, nhưng phát xuất từ tâm hồn.  Khôn ngoan thật không phải chỉ gồm những gì chúng ta biết nhưng là lối sống của chúng ta.

 

Câu 13 cho biết vài đặc tính của khôn ngoan thật:

 

1.       Khôn ngoan thật mang tính hiểu biết, nghĩa là thông cảm, tránh xúc phạm.

2.       Khôn ngoan thật đưa đến lối sống tốt đẹp, nghĩa là hòa nhã, gây ảnh hưởng tốt, không làm hại.

3.       Khôn ngoan thật mang tính khiêm nhu, không kiêu căng, hách dịch, nhưng nhu mì, hạ mình, tôn trọng người khác.

 

Câu 14,15 và 16 cho biết vài đặc tính của  khôn ngoan thế gian, xác thịt và ma quỷ:

 

1.       Khôn ngoan của đời phàm dối trá, chống lại chân lý

2.       Khôn ngoan của đời phàm mang tính chất khoe khoang, ghen ghét và tranh cạnh

3.       Khôn ngoan của đời phàm đưa đến những hành vi tội ác

 

Mời bạn đọc lại câu 17, và lấy giấy viết ra những đặc tính của khôn ngoan thật ghi lại trong câu này, sau đó cầu xin Chúa ban cho bạn loại khôn ngoan đó.

 

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Đông Phú – Hậu Giang
Bài tiếp theoBài thứ 113: Giải Quyết Nan Đề Trong Hội Thánh