UB.TTN – Thơ – Ô Kìa! Xuân Đến

1138

Ô KÌA! XUÂN ĐẾN

 

Ô kìa! Mùa xuân đến

 

Cành hồng phơi phới tỏa mùi hương

Bướm ong bay lượn khắp trong vườn

Vui đùa trong nắng ban mai ấm

Nhành mai hé nở búp trên cành.

 

Nhà nhà vui đón mừng xuân mới

Bánh chưng, củ kiệu, mứt, dưa, hành…

Trẻ thơ chơi giỡn khoe màu áo

Thiếu phụ xinh tươi nét dịu dàng.

 

Lặng lẽ giao thừa xuân đã sang

Cúi lòng tạ Chúa phước ơn ban

Bao nhiêu khốn khó trong năm cũ

Đau buồn, nước mắt Chúa dìu qua.

 

Giờ đây dâng Chúa khúc hoan ca

Linh trình phía trước càng đi tới

Vững bước trong Ngài phước chứa chan

Xuân trong Chúa xuân vui bất tận.

 

Tiếng tơ lòng khúc nhạc vần thơ

Tôn cao Chúa là vua chủ tể

Mang xuân về vui thỏa muôn nơi

Lòng hoan hỉ đón mừng xuân mới.

 

Bảo Tuyết

Bài trướcUB.TTN – Mới Trong Chúa
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông K’LỌ