Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

1088

Cuộc đời mục tử

Cực quá đi thôi

 Phải tắm chiên hôi

Lo cho cừu ốm

Thức khuya dậy sớm

Vất vả quanh năm

Mộng mơ xa xăm

Đêm đêm suy tưởng

***

 

Ngàn nỗi khổ sầu

Trên cây thập tự

Chúa đã tha thứ

Tội lỗi mọi người

Chỉ có Chúa Trời

Cứu nhân gian được

Ai tin hưởng phước

Đời này, đời sau.

***

 

Thật là sung sướng

Được Chúa đoái xem

Thiên thần đến đem

Tin vui mừng lớn:

“Đừng nên trì hưởn

Đến ngay tôn thờ

Thiên Chúa đơn sơ

Bọc khăn trong máng”

***

 

Đến tin nhận mau

Hỡi người trần thế

Đừng có bê trễ

Cơ hội qua rồi

Nuối tiếc than ôi

Cũng không trở lại

Mong mọi người đây

Nhận tin Cứu Chúa.

***

 

Danh Cha cả sáng

Bởi bọn chăn chiên

Gặp Chúa thì liền

Tin vui kể lại

Bé thơ vụng dại

Đọc mấy lời thơ

Ca ngợi tôn thờ

Giê xu Cứu Chúa

***

 

Màn đêm giăng bủa

Cũng không sợ gì

Có Chúa cùng đi

Bình an, phước hạnh

Giữa mùa Đông lạnh

Vẫn luôn ấm lòng

Giáng sinh chờ mong

Mỗi năm kỷ niệm.

***

 

Dù em đen đúa

Vàng, trắng, nâu, hồng

Nếu biết cậy trông

Ngài luôn giúp đỡ

Lời Cha nhắc nhở

Em sống mỗi ngày

Ở trong cánh tay

Chúa thương bồng ẵm

***

 

Chúa đang tìm kiếm

Những tấm lòng thành

Quyết định đến nhanh

Chúa đang chờ đón

Dầu người hèn mọn

Đói rách cơ hàn

Hay người giàu sang

Cũng luôn cần Chúa.

***

 

Em vui, vui lắm

Khi được biết là

Tình Chúa bao la

Vì nhân gian đã

Rời bỏ Thiên đàng

Giáng trần chết thế

Em không thể kể

Hết những thương đau

***

 

Chần chờ gì nữa

Hỡi dân làng ơi!

Kìa- Đức Chúa Trời

Mời gọi yêu thương

Đừng có vấn vương

Đam mê trần thế

Hãy mau trở về

Bên Cha yêu dấu

***

 

TTKS

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.