Đạo Dối Gây Hại – 7/7/2026

3

 

 

II Phi-e-rơ 2:1-3

Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo Hội Thánh về mối nguy hiểm nào? Tác hại của điều này nghiêm trọng thế nào? Hậu quả của những người đem sự nguy hại này vào Hội Thánh ra sao?

Cuối chương 1 là lời khẳng định về thẩm quyền của Kinh Thánh, là sự mặc khải của Đức Chúa Trời (II Phi-e-rơ 1:20-21), và chương 2 bắt đầu bằng từ “dầu vậy” vì có một thực tế đáng buồn và là mối nguy hại lớn nhất mà kẻ thù sử dụng để tấn công Hội Thánh, đó là những tiên tri giả và giáo sư giả giảng dạy “đạo dối”. Chúng ta cần biết về con người, công việc và đặc tính của họ trước khi nói đến sự đoán phạt của Chúa. “Đạo dối” còn được gọi là dị giáo hay tà giáo. Từ ngữ này ra từ một động từ có nghĩa là “lựa chọn” và ban đầu mang ý nghĩa tích cực, nhưng về sau đã hoàn toàn thay đổi và mang ý nghĩa tiêu cực. Người theo đạo dối sau đó trở thành người tin vào điều người đó muốn tin, thay vì chấp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời, là điều mọi người đều phải tin. Trong Hội Thánh đã xuất hiện một số tiên tri giả và giáo sư giả dùng những cách thức tinh vi dẫn dụ và thuyết phục tín hữu rời xa lẽ thật của Chúa để chạy theo những ý kiến riêng của người khác, đó chính là “đạo dối”.

Trong khi Phúc Âm của Chúa Giê-xu đem đến cho người tin nhận “được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10), thì những giáo sư giả và tiên tri giả lan truyền một sự dạy dỗ “làm hại”, nguyên nghĩa là tàn phá hay hủy diệt, và số phận của họ là “tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình” (câu 1). Những người này dù ở trong Hội Thánh nhưng đã rao truyền sự dạy dỗ “chối Chúa đã chuộc mình”. “Đạo dối chối bỏ quyền Tể Trị Tối Thượng của Chúa Giê-xu.

Giáo sư và tiên tri giả không phải đã thật sự tin Chúa trước đây, nhưng bây giờ bội đạo. Kinh Thánh dạy rõ một người được Chúa chọn và ban sự cứu rỗi thì chính Ngài sẽ bảo đảm sự cứu rỗi cho người đó, và sẽ không bao giờ mất sự cứu rỗi (Giăng 10:27-29; Rô-ma 8:1, 29-30; Phi-líp 1:6). Nhưng đối với những giáo sư giả và tiên tri giả thì “sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ” (câu 3). Họ chưa bao giờ là con của Chúa, chưa bao giờ tái sinh và được cứu rỗi (I Giăng 2:19; Giu-đe câu 4, 19). Về sau, Sứ đồ Phi-e-rơ và Phao-lô gọi họ là “chó”, “heo” (câu 22; Phi-líp 3:2) nhằm nói lên tình trạng hư mất và những công việc dơ dáy dẫn dụ nhiều người vào con đường hủy diệt như họ. Mỗi chúng ta cần phải học Lời Chúa mỗi ngày để khi nghe giảng, có thể phân biệt đâu là đạo dối, đâu là đạo thật.

Bạn có cẩn thận suy xét khi nghe giảng Lời Chúa không?

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi Ngài ban. Xin giúp con giữ vững đức tin nơi Chúa và Lời Ngài để con vững vàng trước sự tấn công của những kẻ dối trá rao giảng đạo dối gây hại cho đức tin của con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 2

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcChă Bơtho Hơlĕnh Wă Pơrăm – 7/7/2026